My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Lâu lắm rồi mới mưa!

Mấy ngày rồi ko viết. Thấy cũng buồn buồn. Thế nào nhỉ, mấy ngày ko có gì đáng nói. Tối hôm kia anh Tuấn mang lên cho mình vay 1 triệu, hôm sau nộp hết hơn 400 tiền điện thoại, lại trả nợ nữa, giờ còn 200 để đóng tiền mạng. Tối qua mình bảo cái Trang Thối sang phòng bên ở cùng với Hoa, nó có vẻ ko bằng lòng hay là đại loại như thế, nhưng mà ko muốn thì cũng vẫn phải thế thôi. Chứ ở làm sao được với mình....

Tối nay Tuấn Xoăn lên đây, mỗi 2 anh em ăn cơm nhưng cũng thấy vui ghê. Nhưng mà tối thì cái Kòi nhắn tin bảo là vừa chia tay với thằng công chúa, thấy cũng buồn buồn. Chả hiểu chúng nó yêu nhau thế nào, mà chia tay nhau mấy lần, cứ chia rồi lại lành, nhưng mà lần này có lẽ là tan tành hẳn chứ chẳng lành lại được. Nghe cũng phức tạp, toàn những lý do chẳng đâu vào đâu. Hôm nay xóm nó tổ chức SN cho nó, nó buồn nên lại uống say, vừa giận vừa thương nó. Mình vốn dĩ đã ghét con gái uống rượu, vậy mà nó lại uống, say nữa chứ. Nó bảo đây là lần cuối cùng, chẳng biết là thế nào, hi vọng là thế. Nó khóc nhiều...
Hôm qua đi nhận đồ án môn, về quyết tâm làm, mà nghe có vẻ khó quá. Làm cả ngày hôm nay rồi mà cũng chẳng đâu vào đâu, ngồi cả buổi mà ko biết làm thế nào cho nó hợp lý. Chán chán vào đọc Blog của thằng Long, thấy nó cũng có vẻ quyết tâm thay đổi như mình. Comment nó 2 câu danh ngôn, chẳng biết nó thấy thế nào.
Đời thay đổi khi ta thay đổi, sẽ ko có những kết quả phi thường cho những cố gắng bình thường. Nghe cũng hay. Kể ra nhìn lại quãng thời gian từ khi mình quyết định thay đổi thì mình cũng đã làm được nhiều việc đấy chứ. Nhất là việc chịu khó học hơn, dù kết quả chưa khả quan lắm, nhưng mà vẫn thấy vui, rồi dần dần sẽ tốt cả thôi. Thằng Long nói cũng đúng, 3 năm ĐH, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những việc chẳng đâu vào đâu. Giờ thì là lúc cần phải làm lại mình rồi. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Thấy cùng buồn ngủ rồi mà vẫn chưa muốn đi ngủ, bây giờ là hơn 2h rồi, ngồi mỗi mình cũng thấy buồn. Muốn hút điếu thuốc mà ko có. Sáng mai phải đi cùng anh Tuấn đi khám, có lẽ là giờ phải đi ngủ, chiều mai về làm tiếp BT vậy.
Trời hôm nay lại mưa, nhớ... Nhưng mà chắc giờ Tồ đang ngủ rồi. Thôi đi ngủ, mưa tạnh rồi, trời này chắc dễ ngủ lắm.

WELCOME TO EVERYBODY! - HixaThế là một cuộc tình lại tan vỡ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28