My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Mệt mà vui...

Tối qua thằng Long rủ mình xuống chỗ bọn thằng Hoạt chơi, rồi ngủ đấy, trưa nay đi lên trường chơi điện tử với bọn lớp, vui ghê. Gần 1 năm rồi mình mới được một ngày nghỉ được đi chơi thoải mái thế này. Nhưng mà hơi mệt, ngồi gần 6 tiếng đồng hồ....

Anh Tuấn rủ mai về quê cùng, nhưng mà mình ko muốn về lắm. Mình cũng định về rồi nói với mẹ chuyện tiền nong, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Ah, hôm nay Miền gọi điện cho mình, nói là Tồ hỏi vay tiền Miền, thương Tồ quá, mình thật là một thằng chẳng ra gì, vô tích sự, kém cỏi quá, chẳng làm được cái gì cho Tồ, toàn làm Tồ phải lo nghĩ, phải khổ vì mình. Không biết bao giờ mới hết cái chuỗi ngày này đây.
Lúc tối gọi điện về cho mẹ, hỏi xin nốt mấy trăm tiền tháng này mà mẹ gửi thiếu, mẹ bảo chưa có, vừa buồn vừa thương mẹ. Buồn quá.
Hôm nay Trang Thối về quê, mỗi mình mình ở phòng, cũng thấy thoải mái. Hôm qua định nói với Trang nhưng mà lại đi chơi vẫn chưa nói được, thôi để mai nó xuống thì nói cũng được.
Mệt mỏi và buồn ngủ quá, nhưng lại chẳng muốn đi ngủ tí nào. Ko biết là ngày mai mình sẽ làm gì đây. Bài tập thì chẳng hiểu cái gì để mà làm. Thôi để mai tính tiếp.
Ah, anh Tuấn bảo mới vay cho mình được 1 triệu, nhưng chỉ được nửa tháng là phải trả thôi. Thôi cứ vay tạm đã, rồi đến lúc đấy thì tính sau vậy, chứ bây giờ biết làm sao được. Nhưng mà nửa tháng nữa thì lại phải chạy cả học phí nữa. Hix, ôi tiền, ước gì...
Bế tắc quá, bế tắc quá...
Thôi nói tóm lại là lâu lắm mới có hôm vui như hôm nay. Đi ngủ đã, có gì mai tính tiếp...

Mệt mỏi, bế tắc...WELCOME TO EVERYBODY! - Hixa

Comments

muongietnguoiyeu Sunday, April 5, 2009 2:51:26 AM

ủa... sinh viên à... xưng hô sao ta??? ôi thương thay cho kiếp sinh viên nghèo dúng hem sad

Hixahieuxa Sunday, April 5, 2009 5:18:24 PM

Uhm. SV3, bạn ra trường rồi à? Nghèo thì cũng chẳng đúng, khổ cũng chẳng phải, nhưng mà sao lận đận long đong quá. Hix. Theo dự tính thì hơn 1 năm nữa là được thoát rồi.

muongietnguoiyeu Sunday, April 5, 2009 10:50:07 PM

mình là sv cao đẳng thui, học trường tỉnh nên gần nhà... đó cũng là 1 may mắn nhưg mà mọi gút mắt còn ở đằng sau á

Hixahieuxa Thursday, April 9, 2009 3:53:06 AM

Uhm, ko biết những gút mắt đằng sau nó thế nào, chứ giờ mình thấy toàn bad thôi. Chẹp. Mà trường bạn ở đâu mà lại là ở gần nhà? Năm sau mình cũng ra trường.

muongietnguoiyeu Sunday, April 12, 2009 4:41:29 AM

ở tỉnh Long An

Hixahieuxa Wednesday, April 15, 2009 5:02:45 PM

Oạch, xa nhỉ. Mãi tận đấy. Mình ở tận Bắc.

muongietnguoiyeu Thursday, April 16, 2009 5:07:16 AM

cũng hem xa lắm, chừng 1 tháng đi bộ là tới à

Hixahieuxa Thursday, April 16, 2009 3:56:58 PM

Ai mà đi bộ nhanh thế? Cho xin địa chỉ để hỏi thăm cái.

muongietnguoiyeu Saturday, April 18, 2009 1:11:48 PM

tui nà, chưa thử nhưng nhẩm tính à, hem lẽ dọc đường hem có giang được miếng nào

Hixahieuxa Tuesday, April 21, 2009 8:58:32 AM

Tính giỏi nhỉ. Nếu là tui thì tính là nếu có đi thế thì chẳng biết khi nào mới ra đến nơi. Vì biết đâu dọc đường lại làm quen được em nào. Khà khà. Lại theo em ý luôn.

muongietnguoiyeu Tuesday, April 21, 2009 1:56:52 PM

còn tui sẽ dắt ông í theo

Hixahieuxa Wednesday, April 22, 2009 8:27:50 AM

Hix, dắt theo làm gì cho mệt người ra. Đi một mình cho rảnh, ko thì ở đó mà cặp kè với người ta, đỡ phải đi xa, mệt người. Khà khà.

muongietnguoiyeu Wednesday, April 22, 2009 12:30:54 PM

đi ra kiếm ông xin tiền zìa bigsmile

Hixahieuxa Thursday, April 23, 2009 3:07:05 AM

Uhm. Ok. Chuyện nhỏ. Đi với tui. Ko phải lo nghĩ gì. Ăn uống ko phải nghĩ, xin được bao nhiêu ăn bằng ấy. Chỗ ngủ nghỉ cũng ko lo, ghế đá Hà Nội đầy. Keke.

muongietnguoiyeu Thursday, April 23, 2009 3:53:48 AM

hic

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28