My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Một ngày như mọi ngày.

Sáng 9h mới ngủ dậy, trời mưa, nằm trong nhà thấy có cảm giác lạ lạ, lâu lắm rồi mới có hôm mà mở mắt ra thấy trời mưa. Mưa nên ko đi khám với anh Tuấn được. Đội mưa đi cắt tóc, về nấu cơm, chiều thì ngủ. Tối học được tí thì thằng Sỹ lên chơi, rồi cứ quanh ra quanh vào, đã học được tí nào đâu. Giờ đã hơn 1h rồi...

Lúc tối nhìn Trang Thối chát với thằng Long, mình mới nhận thấy nhiều điều ở nó mà mình trước đây mình ko biết, thế mới biết là tại sao nó lại yêu được với thằng Dũng, đơn giản vì nó cũng rất bảo thủ. Tóm lại thì mình cũng ko ân hận khi bảo nó sang phòng bên ở.
Cái Kòi với thằng công chúa vẫn căng thẳng, chẳng đâu vào đâu. Thấy bực mình với 2 đứa nó ghê, chỉ có mấy cái lí do trẻ con thôi mà đứa nào cũng thích làm cho quan trọng hóa vấn đề, rồi lại giận dỗi, lại mệt mỏi. Cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu.
Tuần sau hết hạn đóng học phí rồi, giờ biết xoay sở thế nào đây nhỉ? Chẳng còn có thể vay ai được nữa rồi, chắc chỉ còn có cách là bán điện thoại thôi, cũng thấy buồn, chẳng lẽ chỉ có số tiền như thế mà mình bất lực, phải bán cả điện thoại à? Nhưng mà cũng chẳng biết làm sao, nghĩ mãi mà ko ra cách gì.
Lúc nãy Trang Tồ nhắn tin tâm sự về chuyện của nó với Luật, mình chẳng biết phải nên nói với nó thế nào nữa, nhưng mà thôi cứ để chuyện tình cảm của nó cho nó tự quyết định, nó cũng lớn rồi mà. Nghe nó nói cũng thương nó, nhưng mà biết làm sao được, cuộc sống nó vẫn phức tạp thế mà.
Sắp thi rồi, thấy lo quá, kiến thức thì chẳng đâu vào đâu, mình bảo chịu khó học mà ko biết là có kịp ko. Hi vọng là ko đến mức quá tồi tệ. Thôi học cái. Đường tuy gần ko đi chẳng đến, việc tuy nhỏ ko làm chẳng xong.

Thế là một cuộc tình lại tan vỡ.21/3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28