My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Một ngày thật mệt mỏi...

Sáng nay vừa ngủ dậy đã gặp ngay chuyện bực mình. Đứa nhân viên của Viettel gọi cho mình nói là ko thể đăng ký gửi thông báo cước về nhà thằng Long được. Nó đòi phải có sự đồng ý của chị Nhung, mình cho số để nó gọi, thế mà nó vẫn nhất định ko đồng ý.....

Mà rõ ràng theo quy định thì gửi như thế là ko có vấn đề gì, thế mà chẳng hiểu sao cái con đấy nó có thù oán gì với mình (Có quen nhau đâu) mà nó cứ khăng khăng ko cho mình gửi về đấy. Bực hết cả mình. Cái bọn Viettel làm ăn chán quá. Đã thế thì gọi điện hỏi vay tiền bọn bạn chẳng được, bụng thì đói meo mà chẳng muốn đi ăn. Chân tay thì run lẩy bẩy. Đã thế Tồ lại nt bảo là cái Trang Tồ kêu là ko ở hợp với cái Linh. Hix, bao nhiêu chuyện làm bực mình ko chịu được. May mà buổi chiều nó còn sáng sủa hơn tí. Chiều tối thằng Tuyền rủ mình với Trang Thối đi BigC chơi, mệt quá nhưng vẫn phải đi, ko thì chúng nó lại ko đi. Lên muốn mua bao nhiêu thứ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại chẳng dám mua nữa. Hix, chẳng biết có ai thương mình ko.
Có khi phải vay tiền anh Tuấn thôi, chứ giờ cũng chẳng còn cách nào khác cả, tiền thì cần đến nơi rồi mà ko có. Nhưng mà nửa tháng nữa thì biết lấy đâu ra tiền mà trả anh ấy cơ chứ. Sao thấy nó bế tắc quá, chẳng có tí nào sáng sủa cả.
Hôm nay phải nộp tiền nhà 700, hix, nhiều quá.
Cả ngày hôm nay thế là lại chẳng làm được việc gì, giờ dang down cái SQL về để làm thì lâu quá, 2 tiếng nữa mới xong, chắc lúc đấy ngủ chứ còn làm gì nữa. Ngồi thấy nhớ Tồ quá. Mà sao cứ yêu nhau xa nhau là phải nhớ nhỉ? Có bao giờ yêu nhau mà ko nhớ nhau ko nhỉ? Chắc là có 2 ông tượng yêu nhau thì ko nhớ nhau. Keke.

BeginMệt mỏi, bế tắc...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28