TRỜI NÓNG QUÁ. HIX...
Tuesday, May 26, 2009 4:36:20 PM
Lâu lắm mới vào Blog, tại dạo này đi suốt. Xem nào, mấy hôm nay mình có gì đáng kể ko nhỉ? Thứ 5 tuần trước về nhà thằng Dũng này, 2 thằng đi xe máy nắng gần chết. Trong túi có đúng 16k (cả 2 thằng), đi nắng quá rẽ vào cái quán nước ngang đường ăn kem. Nhưng khổ nỗi ko dám ăn tự nhiên, mỗi thằng ăn 1 que xong bảo tính tiền (xem là hết bao nhiêu
), may quá hết có 6k 2 que, mừng như mẹ về chợ. Thế là phấn khởi ăn thêm vài thứ nữa, hết tiếp 6k nữa, cuối cùng lên đường đi như khách VIP tạt ngang đường, hehe. 2 thằng có 16k mà ăn uống no say vẫn còn thừa mấy nghìn. Haha. Lên nhà thằng Dũng có giỗ, sáng sớm hôm sau mới 3h30 đã phải dậy để về HN, để còn kịp bảo vệ bài tập lớn. Hix, lặn lội thức khuya dậy sớm để về, thế mà vừa về đến cổng, đang định lên lớp ngay thì nhận được tin là được nghỉ.
Lúc đấy bực mình quá, mất toi cái công dậy từ gà gáy. Đã mệt thì lại phải lên trông thằng Long ngay, nó ko có ai ở đấy, bố nó về từ tối hôm trước rồi. Mà mấy hôm ở nhà thì ko phải trông, đúng cái hôm lên nhà thằng Dũng thì bố nó lại phải về quê. Đen thế. Mệt + Buồn ngủ => uể oải quá nhưng vẫn cố lên trông nó ko thì mỗi mình nó lại ko biết làm thế nào. Lên mình làm vài việc rồi ngủ một mạch. Hix. Trông nó đến chiều tối hôm sau thì bố nó lên nên mình được về. Hix, nhìn nó ko còn tí thịt nào, toàn da với xương. Tối nay thì thấy nó nhắn tin bảo là mai ra viện rồi.Hôm lên nhà thằng Dũng cũng vào chỗ X chơi tí, nhưng mà chỉ được có tí thôi vì mẹ thằng Dũng ko cho đi chơi về muộn. Thấy X có vẻ buồn, nhưng mà biết làm thế nào được. Hôm thứ 7 X cũng xuống đây, vừa về sáng hôm qua xong. X xuống mình rất vui, nhưng mà thấy X phải đi lại nhiều, lại ảnh hưởng cả đến học hành nữa, cũng thương, nhưng biết làm sao được. Thôi chịu khó vất vả đến lúc cưới
. Mình bảo mình chuộc thẻ cho X, thế mà lại ko chuộc được. Cũng tại cái ngân hàng Đông Á chết tiệt. Mới đầu thì mỗi người được vay 1 triệu, thế mà giờ nó chỉ cho vay có 500, làm bây giờ chẳng có tiền chuộc thẻ cho X rồi. Chán thế. X lại phải đi vay, mình cũng đi vay nữa nhưng mà mấy hôm nữa mới được lấy tiền cơ. Mà mồng 4 X thi rồi. Ko biết có kịp ko. Mà lại còn cái 100 USD của anh Thịnh nữa chứ. Ông Tuấn với anh Thịnh xích mích gì ấy, thế là ông Tuấn muốn trả tiền, chẹp. 1 tháng nữa biết có chạy được nổi ko nữa. Lại còn cái Kòi nữa, nợ nó cũng mấy tháng rồi, 2 hay 3 ấy. Hix. Cũng ngại, nó cũng ko có tiền, nhưng mà mình cũng còn bí hơn nó. Chẳng biết lâu ko trả thế nó có nghĩ gì ko nhỉ. Hix. Ngại quá. Bản chất thì tốt nhưng mà dòng đời nó xô đẩy.Dạo này học hành chán quá, lên lớp toàn được nghỉ. Có hôm nào học thì toàn ngồi chơi, chán chẳng muốn lên lớp nữa. Có khi cuối tuần về đi chợ với mẹ yêu khéo lại vui. Keke. Đã bảo là kỳ này cố học lấy một cái để ra trường đi làm mà vẫn chưa đâu vào đâu, học hành thế này thì ra trường chết đói.
Mai lại được nghỉ, lên chỗ thằng Hiệp chơi, lên đấy xem đá bóng luôn. Cũng lâu rồi ko lên chỗ nó chơi rồi. Lên chơi xong thứ 6 về nếu phải bảo vệ BTL thì bảo vệ, ko thì về quê. Ở đây chán lắm rồi, về đi chợ kiếm ít tiền trả nợ thôi. Hix.
Mà dạo này mình hút nhiều thuốc quá. Chưa thấy nghiện nhưng mà sao hút nhiều thế. Hix, lằng nhằng nghiện thì mệt.
Hôm nay là có khuyễn mãi cho trả trước, muốn mua cái thẻ cho X nhưng mà ko có tiền, thế mới buồn chứ lại. Đúng là thời buổi khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng đến cả mình nữa. Keke. Thôi viết thế thôi, nghịch tí xong đi ngủ thôi. Thức khuya lại quen.











