Thursday, 18. June 2009, 16:38:32
Lớp 7 đc dạy đan khăn, đan cái đầu tiên cho bản thân, cái màu cam trộn lung tung xù cũng lung tung.
Sau đó 4 năm thì chả đan đc cái nào cho bản thân, toàn bị " mời gọi , mơn trớn sau đó là ép buộc " đan tặng

...
Những cái khăn qua tay mình chắc cũng tầm vài chục cái

, thế mới nhận thấy mình đã hội tụ đầy đủ các đức tính của 1 ng con gái hiền thục nết na

: kiên nhẫn, khéo tay và hơn hết là giàu lòng nhân ái khi đã thức đêm thức hôm đan tặng mọi người

( bảo sao chúng nó kêu mình ngu

)
Vào cấp 3.
Dòng đời đưa đẩy gặp bạn Ngọc. Con người này ngày hqua khi mình dẫn đi mua len đã fát ngôn ra 1 câu trc khi mình biết lý do đan khăn của nó, mình hỏi nó là : " m đan khăn m quàng à " , nó rất thản nhiên : " Khăn t quàng chỉ do m đan thôi " . Có thể là mình đã ngân ngấn nước mắt khi nghe câu nói này vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, nhưng trong lúc trời nắng chang chang như thế thì mình thấy nghẹn ngào vì sao mình bị " lợi dụng 1 cách tráo trở " với 1 con ng ngây thơ trong trắng như cô bé quàng khăn đỏ ( mình hay quàng khăn đen ) là mình.
Nói chung lớp 10 mình cống hiến cho nàng này 1 cái khăn màu nâu trắng kem lộn xộn bằng len to rất ấm.
Lớp 10 hình như có tặng 1 chiếc khăn đen trắng cho chị Bát bảo vì 1 lần lỡ mồm hứa hẹn !
Kết thúc lại là lớp 10 mình chỉ nhớ 2 cái khăn này. Mà kết luận lại là lớp 10 mình khá ngu!
Lớp 11. 17 tuổi xanh mơn mởn.
Mùa đông đến kéo theo niềm vui thích của mình khi đc mặc áo ấm, quàng khăn len mồm ăn cái gì đấy hoặc ngồi ôm ấp ai đấy giữa những cơn gió như quất vào mặt

Mùa đông tuổi 17 năm ấy mình nhận ra mình ngày càng nết na khi bây giờ nhìn lại, mình đã cống hiến thêm ít nhất 4 cái khăn len.
Số 4 là số nhiều, vì 4 > 2, và số 4 với những chiếc khăn len là bao gồm ít nhất 8 cuộn len với kho thời gian là vô kể... Tự nhiên mình thấy số 4 sao vĩ đại dã man

.
_Cái khăn thứ nhất, cái khăn đầu tiên, là quà SN bất ngờ dành cho Tranbeta, vâng, đại ca Chim chó của chúng em. Khăn màu nâu, len sợi to, mình đan tầm 1 tuần, với đoạn cuối ngẫu hứng đan trái tim. Khăn này đan cốt, cũng nhanh. ( A Trang cảm động dã man

) Chuyên, nết na như mình cơ mà =))
_Khăn thứ 2, ko ai khác chính e Ngọc chích chòe trên kia,.. Vì mình lại 1 lần ngây thơ trót dại khi lảm nhảm với e í về cách đan mới, đan hoa cúc! Nchug cái khăn này tốn của mình hơi bị nhiều th gian, đan 1 mũi bằng 1 dòng đan cốt

, nchug thì cuối cùng vào dịp giáp Tết mình cũng xong ! ( cô này mỗi năm đòi 1 cái
_Khăn thứ 3 là cho bạn Sp, bạn này đc mình ưu ái đan kiểu mới tiếp, kiểu này có tên lượn sóng

, sau hôm thi hkì ngồi chung fòng với 1 bạn có cái khăn hay hay mình tiếp thu luôn và ứng dụng trên cái khăn màu ghi thỉnh thoảng ngẫu hứng vài dòng màu kem. Cái khăn đã giúp bạn Sp đi qua mùa đông khắc nghiệt với một sức mạnh như được gửi kèm trong chiếc khăn từ 1 cô gái duyên dáng, ng đã cất công đan khăn tặng bạn! ( mình bđầu thấy ngượng, vì sao trên đời lại có 1 cô gái tốt bụng như mình ?
* kết cục của e thứ 3 này là bạn Sp trog sự vội vã rời khỏi lớp học đã để quên, bạn đã hớt hải tìm kiếm, tìm tới tìm lui nhưng cuối cùng lại trở về với sự ra đi của e thứ 3. E đã mất tích. huhu
_Khăn thứ 4: Quà sinh nhật again. For Santa. Khăn này cực kì ngẫu hứng, đan trong 4 tiếng. Khăn màu kem, len to, với sự kết hợp của tất cả các kiểu đan mình biết

. Lên, xuống, cả lên cả xuống, cốt, chữ thập, ô chéo, lượn sóng, hoa cúc, trái tim,.. Khăn này lúc tặng còn có cả mùi Pi của Givenchy nhá

Cái này bạn Ngọc thích lắm, khăn cũng khá nữ tính, mỗi tội mình lại đan tặng cho Santa, bạn này yêu cầu là khăn tnào cũng đc, độc nhất ấy, tnào bạn ấy cũng đeo dù có 7 màu lòe loẹt. Thực sự cái đấy ngẫu hứng hơi bị được.
( eo ơi xấu hổ quá )
Mình phục bản thân mình dã man !!!
_Khăn thứ 5 ( chưa hòan thành ) : E này đc dành tặng 1 ng, chưa biết ng đấy là ai, 1 là mình :"> 2 là ai đấy cực kì cực kì vĩ đại. Vì đan đc xong cái khăn này thì mình sẽ là ng cực kì cực kì vĩ đại, vĩ đại hơn đan xong cái khăn hoa cúc cho bạn Ngọc chim. Cái này màu xanh xám nhạt, ( các bạn bảo là màu nhờ nhờ ) , đan kiểu xoắn thừng. Đây là 1 bước tiến dã man, để đan đc tầm 3cm thì mất 12 dòng

đan đc thì rất đẹp, với cả ít nhất mình chưa thấy ai ( mình gặp ) đeo cả. Kiểu này mình học trên mạng, là kiểu đầu tiên tự mày mò chứ ko đi hỏi. Trên mạng nh chị dã man lắm, đan khăn vĩ đại gấp mấy lần cái vĩ đại nhất của mình cơ. ( nhưng vĩ đại quá ng ta thường k tin đâu =)) )
....
..
.
Day by day...
Vào 1 ngày hè chang chói, 1 ngày hè với những cơn gió Lào như ru nhẹ tâm hồn ng ta vào cõi mông mơ với từng giọt mồ hôi thi nhau đua nhảy. Một ngày hè trong lúc mốc mồm bò ra nghe giảng Hóa, mình đã nổi hứng đi mua len, đan len giữa mùa hè. Đơn giản vì mùa đông năm nay k có time! KO CÓ TIME ! K còn time...
huhu...
Bạn Ngọc chim ở trên là ng khởi xướng, bạn ấy muốn học đan để tặng con Thạch sùng thối chân nhà bạn í. Mình thì có ý định là mình sẽ đan 1 cái cho bản thân mình

, nhắc lại là đan mình đeo, trời ơi 4 năm qua tôi khổ quá rồi !!!!!!!!
Mình qđịnh đan màu (...) - chả biết gọi màu gì. Nhưng đơn giản lắm, ko đen, k lòe loẹt !

Đan 2 cái i hệt nhau.

Dự định của mình là học xong sẽ đan khăn, đan xong 2 cái y hệt thì đan tiếp cái thứ 5 chưa hoàn thành của mùa đông tuổi 17 xanh mơn mởn ở trên. Dự định nữa trong thâm tâm mình là năm nay sẽ đan tặng vợ chó, nhưg vợ chó xui xẻo vì năm nay 12 rồi, 12 là fải học cho mắt thâm quầng cơ mà =)) Mình sẽ cố gắng! Vì lòng yêu vợ tha thiết và nồng nhiệt ! ( cố mà đan trog hè )
* mở ngoặc thêm là chiều nay vừa bị 1 bạn béo út ít dụ dỗ đan tặng nữa, mình ngu nữa sao

( , nhưg mình quý bạn béo út ít này phết, thôi xem tnào rồi tính...) - đúng là ngu!!!
Nhưng hơn hết..
...
Mình thật là một cô gái dịu dàng!

!!!!!!!!!!!!!!!
Chào các bạn!
( Dnày mình tự kỉ ngồi học Lý rất điên ) , nhưg mình lười chép Văn cực luôn. Mình làm hẳn cả thời gian biểu =)) Mình chăm đc 3 ngày rồi =)) đến hnay thì mình đã chơi cả ngày rồi =))

. Haiz, nchug là cơ bản đã xác định đc mục tiêu, slogan của cô Lợi mẹ bạn Thảo là : CHỈ CÒN LÚC NÀY ĐỂ CỐ GẮNG THÔI.
Mình đi học Lý, Toán cùng bạn Thảo nên bị nhiễm là chuyện dễ hiểu, nhở =))
Chào các bạn lần nữa !
( Nhưng mình đúc rút lại thì là : học làm gì cho đầu to mắt cận ! - vợ điên's slogan, hay gọi vợ mình là Chó cũng đc, tên cúng cơm đó ạ :"> )
Chào các bạn nốt lần cuối !
( Đọc xong entry này của mình khéo ra lớp mình bị tống cổ. Thêm chuyện là ai đi học thêm cùng lớp mình sẽ hiểu độ bựa của các bạn chuyên Anh ngây thơ ra sao, bạn Lê Anh Hoàng Phương nhỉ :"> hihi, vui hem )
Thề là tao đi, tao k thèm chào nữa !
update: e này là e thứ 5 đây, ảnh này chụp hồi còn tha thiết e í, bây h e í lớn gấp tnày tầm 4 lần, nhưng mình lười nên chưa động đến e í, e này khó chiều lắm !