hitman's blog

Nắng đã lên mà sao ta chưa đi? Mưa đã đến sao ta còn ở ngoài? Nhanh nhanh bước nào!

Subscribe to RSS feed

Tuyết rơi - Phần 2 : Tuyết đã rơi

Lolli thường có những giấc mơ rất kỳ lạ, cô bé thường mơ thấy 1 ngôi nhà bằng tuyết, với 1 bà tiên tuyết đang ngồi dệt vải. Thật kỳ lạ, cả những tấm vải ấy cũng bằng tuyết nốt! Cô bé thốt lên :" Hay quá, làm sao bà ấy có thể dệt được tuyết nhỉ?
Nhưng cô bé chưa bao giờ được bước chân vào căn nhà ấy, bởi vì căn nhà ấy không có một cánh cửa nào hết, chỉ duy nhất có ô cửa sổ bằng bạc sáng lấp lánh, và cô bé chỉ được phép nhìn qua ô cửa ấy! Nhiều câu hỏi và 2 tiếng "kỳ lạ" lại vang lên trong đầu em! Nhưng giống như bao câu hỏi khác, vẫn không có lời đáp!
Cô bé rất thích những giấc mơ ấy, nhưng còn những câu hỏi, sao không ai trả lời cho cô bé hết? Cô bé thấy buồn lắm, nhưng cô bé tự hứa với lòng, sẽ có ngày cô bé tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy!
Tính đến nay đã là lần thứ 2 cô bé đi cùng với hai người bạn thân. Lần thứ 2 phiêu lưu qua những phố phường đông đúc để tìm cha mẹ. Nhớ lần trước, Lolli cùng 2 người bạn đã bị sơ Marie mắng cho một trận vì tội về trễ! Hic, chỉ có 5 phút thôi mà sơ Marie cũng mắng nữa, sơ thật khó tính quá à! Sắp sinh nhật lần thứ 7 của em rồi, năm nay em nhất định phải về đúng giờ, để sơ không mắng nữa, hihi!
Lần trước cô bé chỉ dám đi một đường thẳng vì sợ lạc đường. Nhưng năm nay cô bé lớn rồi, cô bé quyết tâm sẽ đi nhiều hơn để tìm được cha mẹ mình!
Để đây mai mốt viết tiếp........

Tuyết rơi - Phần 1 : Lolli trong cô nhi viện!

Em là ai? Một cô bé không cha không mẹ, được sơ Marie đem về nuôi dưỡng và đặt cho 1 cái tên thật dễ thương, Lolli, giống như Lollipop - 1 thứ kẹo mút đáng yêu!
Ở cô nhi viện, cô bé có rất ít bạn. Cô bé ít nói, và hầu như tất cả tâm sự cô bé đều chỉ tâm sự với chú gấu bông thân thương. Hình như em chỉ tin tưởng duy nhất con gấu bông ấy. Ngoài con gấu, cô bé còn có cậu bạn Peter, cô bạn Jack và cả sơ Marie nữa chứ, mọi người đều rất tốt với cô bé. Nhưng cô bé ít nói......
Xuân hạ thu đông đến rồi lại đi, có lẽ trong số đó, chỉ có mùa đông đọng lại trong cô bé nhiều nhất! Bởi vì nghe sơ Marie kể, sơ nhặt được em vào đúng ngày 25/12 6 năm về trước, tức là ngày chúa sinh ra đời, nên sơ đã lấy ngày ấy làm sinh nhật cho em! Cô bé nghĩ và nhiều đêm cười thầm, sao số phận nó kỳ lạ thế nhỉ?
Vào mỗi dịp đông về, bọn trẻ trong cô nhi viện lại được các sơ cho phép ra ngoài sân chơi ném tuyết! Từng hạt tuyết trắng được vo lại thành những viên tuyết to, và bọn trẻ thi nhau ném. Lạ thật, cái thứ tuyết ấy cầm lâu nó tan, nhưng khi tan lại rất ấm. Hay là tại thân nhiệt con người ấm nhỉ?
Cô bé cũng hoà vào đám trẻ chơi trò ném tuyết. Em thấy rất vui, nhất là khi bị chọi trúng, tuy hơi đau và lạnh nhưng một lúc sau thì lại ấm. Cô bé rất thích
Nhưng có một điều làm cô bé buồn, cô bé tự hỏi cha mẹ cô bé là ai? Sao lại nhẫn tâm để cô bé một mình bơ vơ trên cõi đời này? Hay tại cô bé đã làm gì có lỗi? Tất cả câu hỏi lảng vảng trong đầu cô bé, không một lời đáp..........
Mỗi đêm đông, vào đúng ngày 24/12, cô bé thường xin phép sơ được ra ngoài tìm bố mẹ! Sơ đồng ý, nhưng với điều kiện phải trở về trước 12h đêm, giờ mọi người làm lễ đón chúa sinh ra đời. Và cô bé còn được dẫn theo cả cô bạn Jack và cậu bạn Peter nữa, ôi hạnh phúc quá!
Peter hiền, ít quậy, nhưng lại nói rất nhiều mỗi khi nói chuyện với cậu về bi và tuyết. Cậu bé rất thích những viên bi đủ màu, và những hạt tuyết trắng tinh đẹp đẽ! Với cậu, hai thế giới ấy thật kỳ diệu. Một thế giới với muôn vàn màu sắc, còn một thế giới chỉ có một màu - trắng - nhưng màu trắng ấy thật tinh khiết, thật đẹp! Cậu ước sao mai này cũng lấy được một người vợ có nước da trắng như tuyết, tóc đen như nhung, như nàng công chúa bạch tuyết mà cậu vẫn thường được nghe sơ Marie kể trong truyện! Thế giới cổ tích với muôn vàn sắc màu đã lôi cuốn cậu rất nhiều, đến nỗi cậu thường kể với mọi người, cậu thường được du hành vào thế giới ấy, trong mơ!
Cô bé Jack thì lại rất bướng bỉnh, nghịch ngợm, như một thằng con trai! Cô bé rất cá tính, mái tóc ngắn và đen rất đẹp. Cô bé nói em không thích để tóc dài, em chỉ muốn làm con trai thôi, không chịu làm con gái đâu!!! Nhưng cô bé lại có một vẻ đẹp rất thánh thiện, làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xinh, và một mái tóc đen huyền mượt mà! Sơ nói, lớn lên cô bé sẽ đẹp không thua gì công chúa bạch tuyết đâu!!! Nhưng bản thân cô bé thì thích làm con trai cơ, ứ thích làm công chúa bạch tuyết! Mọi người nghe xong đều cười cả, duy nhất chỉ có cậu bạn Peter là thở dài, hình như cậu thích cô bé.......
Còn Lolli thì chả có gì đặc biệt, vì tính cô bé quá ít nói, ít chơi chung với mọi người lắm! Nhưng bản thân cô bé cũng đẹp, nước da trắng với mái tóc vàng, cùng khuôn mặt hơi tròn tròn đã tạo nên một vẻ đẹp rất duyên, ai cũng nhận ra! Đặc biệt là đôi mắt. Cô bé thừa hưởng ở mẹ một đôi mắt xanh lơ và trong, nhưng nó rất sâu, đến nỗi nếu có ai nhìn vào sẽ lập tức bị cuốn hút vào thế giới tâm hồn đẹp tuyệt ấy! Mỗi lần cô bé ngồi trước gương chải tóc cũng đều thốt lên một câu : "Mình đẹp". Phải, ai cũng nhận ra là em rất đẹp!
Nhưng mọi người đều rất ngại đến gần cô bé, vì hỏi gì cô bé cũng không chịu nói! Cô bé chỉ tâm sự với chú gấu bông nhiều nhất thôi, kế đến là sơ Marie! Mọi người tưởng cô bé bị điên vì thường hay nói nhảm với chú gấu bông. Chả ai dám làm bạn với cô bé!
Nhưng Peter và Jack thì lại hiểu Lolli có nỗi buồn riêng, nên hai người rất chịu khó bắt chuyện với cô bé. Jack tuy nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng ăn nói lại rất có duyên, cộng với chất giọng trong trẻo và ngọt của cô, đủ sức làm mê hoặc bất kỳ ai nói chuyện với cô! Nên bản thân Lolli cũng không ngoại lệ, cô bé dễ dàng bị Jack cuốn hút, Peter lại chơi thân với Jack, nên ba người đã trở thành bạn tri kỷ của nhau!
Cô bé tâm sự với 2 người bạn rằng, cô bé muốn tự mình đi tìm bố mẹ của mình, và 2 người bạn đã thuyết phục được Lolli cho họ được phép đi cùng, vì họ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu cô bé đi một mình......
Còn tiếp..........

Tiền, quyền lực và ảo ảnh smile

Hôm nay có rất nhiều cảm nhận về cuộc sống thường ngày, về 3 chữ TIỀN - QUYỀN LỰC - ẢO ẢNH :
Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền! Câu này có đúng không? Thật đáng buồn là trong cái xã hội này, điều này lại khá đúng! Đồng tiền có lực hút rất mạnh mẽ, ai cũng thích tiền! Và do đó, người ta dễ sa ngã vì đồng tiền! Dẫn chứng dễ thấy nhất là mấy vụ hối lộ của quan chức, hay cả 1 ông Cảnh sát giao thông ngoài đường cũng có thể bị hối lộ, mình đã từng chứng kiến 1 vụ như thế !
Tiền còn có 1 ma lực đáng sợ, 1 đồng tiền cũng có thể giết chết 1 anh hùng hảo hán (dùng từ cổ 1 tí ^^) ! Chết người thật, đồng tiền lạnh như băng và đáng sợ
Nhưng thử hỏi có ai sống trong xã hội này mà không cần tiền? Và có ai dám nói không thích tiền? Bởi vì không có tiền, bạn không thể sống được! Bản thân đồng tiền cũng mang bản chất không xấu, nó chỉ là công cụ để lưu thông hàng hóa, dùng để mua tri thức, đồ ăn, và cả những thú vui tinh thần nữa (vd học khiêu vũ, đàn, múa, hát v.v...) Nhưng nếu có quá nhiều tiền thì sẽ lạm phát, cũng giống như 1 con người khi cầm quá nhiều tiền trong tay, người ta sẽ dễ biến thành người khác lắm! Ích kỷ,hưởng thụ và độc ác, 1 con người giàu có có thể biến thành loại người ấy
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng có nhiều tỷ phú trên thế giới này rất biết cách sử dụng đồng tiền, họ có 1 nguyên tắc :"càng giàu thì càng không dám xài nhiều tiền" Nhưng không phải là keo kiệt, và mình cũng đang học hỏi phương pháp này đây ^^ (nói thế không có nghĩa mình tự cho mình giàu đâu, nhưng mà tiết kiệm là 1 tính tốt, đáng học hỏi )
Nói đến quyền lực, lại 1 thứ nữa mà ai cũng muốn, nhất là đàn ông! Vì sao? Bởi vì đàn ông có sẵn trong người tính tự ái và lòng ham thích quyền lực rồi! Nhưng mà ở Việt Nam, trong 1 số trường hợp trách nhiệm không đi chung với quyền lợi, lương không đủ sống và điều này dẫn đến các vụ hối lộ mà ta thấy nhan nhản trên báo chí!
Quyền lực cũng có 2 mặt, tốt và xấu! Nếu ai dùng nó đúng việc, đúng người thì sẽ tốt, còn không thì xấu! Như 1 ông hải quan dung túng cho 1 công ty buôn bán hàng lậu là xấu, nhưng ngăn chặn việc đó thì tốt! Hay như 1 ông giám đốc thích chèn ép nhân viên của mình >><< là quá xấu, thay vào đó ổng làm cho mọi người trong công ty cùng phát triển thì tốt, v.v...
Ảo ảnh, 1 số người bị cái này, một khi ước mơ bị thái quá, nó sẽ biến thành ảo ảnh! Khi đó ta không thể kiểm soát được hành động của mình được nữa Chính điều này dẫn đến các vụ tiêu cực như hiện nay và ở một số người! Ví dụ như ảo ảnh về đồng tiền, có nghĩa là ta luôn tìm mọi cách để được giàu và bất chấp thủ đoạn! Cái này là xấu nhất
Tóm lại, chả ai mà không muốn có tiền và quyền lực, nhưng bạn ơi, hãy giành 1 chút lý trí cho 2 thứ đó nhé, nếu không bạn sẽ dễ bị nó điều khiển lắm đấy

Sáng tác thơ thử :"> Đời với tôi!

Tôi đã đi trên con đường này,
Suốt những tháng năm dài đằng đẵng!
Đôi khi,
Tôi quay lại nhìn chính tôi,
Mỉm cười,
Và có 1 chút đượm buồn!
Vì những gì mình không đạt được!
Vì những gì mình đã mất!
Nhưng với đôi chân không mệt mỏi,
Tôi vẫn đi tiếp,
Và vẫn mỉm cười,
Với đời! smile

Phim hoạt hình Cars của Pixar/Disney



Mình đang ghiền film này, hay quá đi mất smile Mấy bạn xem thử nha smile

13/6 Một ngày đầy quyết tâm

Mình rất buồn vì chính con người mình, sao lại tệ thế chứ sad Điểm xuống quá trời vì luyện lại TLBB
Thật là chán ngắt, chắc học kỳ này không thể được 7.6 như đã tính rồi!cry
Phải thay đổi 1 lần nữa, mình sẽ trở lại chỉ chơi game để viết báo, để biết về công nghệ game, không dính vào game luyện nữa!
Mình đã làm được 1 lần, không lẽ không thể làm được lần thứ 2? happy
Mục tiêu kế tiếp, học kỳ sau được tổng kết 8 chấm trở lên smile
Cố lên smile

11/6 Một ngày vui

Hôm nay làm bài không được xuất sắc nhưng cũng gọi là tốt, ít ra cũng từ 8đ trở lên smile
Mai thi kiến trúc rồi, môn này chắc out nữa quá, chán.........
Thôi cố gắng mấy môn còn lại dc từ 9 đến 10đ, đúng như chỉ tiêu đã đề ra
Cố lên nào smile

8/6 Một ngày nắng

Hôm qua chủ nhật, mình đi thử ngày hội Swapping day với 2 đứa em. Vui, nhưng hơi ít đồ để đổi, nhất là đồ cho nam, rất ít bigeyes
Mình thấy có vài quyển sách hay, nhưng cũng không đáng để đổi lắm, mấy cuốn đó mình có thể down trên mạng cũng có bigsmile
Nhưng cái ý nghĩa mà ngày hội đó đem lại thật bổ ích, nên phát huy thành 1 sân chơi lớn cho giới trẻ, thành 1 ngày hội thật sự vui hơn, nhiều trò chơi hơn, nhiều đồ để đổi hơn smile
Mai thi rồi, học bài tiếp thôi smile

6/6 Tổng kết

1 ngày bình thường, làm đồ án được 1 nửa, hic, chậm quá, tăng tốc lên kẻo không kịp awww
Vẫn ôn bài thi cho kịp tiến độ, ta sẽ không ngủ đến khi học bài xong......

4/6 Gần thi rồi

Sắp thi mà mới bệnh dậy ==!
Cái gì cũng không kịp hết, đồ án, học bài thi => lại thức khuya nữa rồi!
Nhưng không sao, ta sẽ thức đến khi nào làm xong hết việc của ta smile
Mọi thù hận trong người đã nhẹ bớt smile, giờ tôi đang rất thích làm bạn với mọi người đây ^^ ,nhưng xin đời cho tôi 2 chữ bình yên nha, tôi đang rất cần sự tập trung vào lúc này smile
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29