My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện của con

Chuyện thứ nhất: Nụ hôn đầu tiên

Một hôm con trai thầm thì với mẹ vẻ bí mật: "Mẹ, con nói cho mẹ cái này mẹ đừng kể với ai nha". Dĩ nhiên là mẹ hứa rồi, trong lòng nghĩ chắc là bí mật trẻ con gì đó thôi. Ai dè con nói: "Mẹ biết không, có lần con "hun" Phương Linh đó!". Phương Linh là bạn gái ngồi kế bên con, mẹ biết vì đi họp phụ huynh có ghi tên con ở chỗ ngồi mà.

Mẹ suýt té ghế vì tiết lộ "động trời" của con nhưng cố trấn tĩnh hỏi :" Rồi Phương Linh có nói gì không, có "méc" cô không, có la con không?". "Không, Phương Linh không nói gì hết, chỉ nhìn thẳng lên bảng thôi". Ặc ặc, vậy là có sự "đồng thuận" sao trời?



Mẹ hỏi tiếp: "Mà sao con lại "hun" bạn vậy? Khi "hun" bạn con thấy sao?". "Con cũng không biết nữa, tự nhiên thấy thích vậy thôi. "Hun" bạn con thấy cũng giống như "hun" mẹ vậy." Mẹ thở phào, à ra vậy, nhưng cũng hỏi lại: "Giống "hun" mẹ thiệt hả?". "Giống, nhưng mà có khác chút, má của bạn Phương Linh mịn hơn má của mẹ.". Chu choa, mẹ bó toàn thân, á khẩu luôn, không biết nói gì hết.

Kể chuyện con cho ba nghe, dĩ nhiên là kể lén thôi, ba cười bò lăn bò càng, bảo chuyện này con hơn ba quá cỡ rồi. Mẹ cũng cười nhưng băn khoăn quá, đó là cảm xúc trẻ con hay là gì? Rồi mẹ biết dạy con, hướng dẫn con thế nào đây?

Chuyện này xảy ra hồi hè năm ngoái, bẵng đi không thấy con nhắc gì hết. Đến đầu năm học này thì cô không xếp con ngồi cạnh Phương Linh nữa. Mẹ có thăm dò nhưng có vẻ không có "sự vụ" nào mới, mẹ cũng cho qua, nghĩ là con quên rồi.

Chuyện thứ hai: Yêu là gì?


Hôm qua con nghêu ngao bài hát gì của người lớn mà có chữ "yêu", mẹ cắc cớ hỏi: "Con biết yêu là gì không?". Con nói "Dạ biết, yêu là thích". "Thích sao hả con?". "Thích như con thích bạn đó". "Bạn nào?". "Thì mẹ biết rồi mà, bạn Phương Linh". Ặc ặc, vậy là có hệ thống rồi!

Mẹ khai thác thêm: "Ngoài Phương Linh ra con còn thích ai nữa không?". "Dạ còn, còn bạn Cẩm Tiên với Thùy Linh". Trời! "Nhiều dữ vậy con, 3 là nhiều lắm á!". "Vậy chứ người ta thường thích mấy người hả mẹ?". Mẹ cố nín cười, nghiêm túc nói "Một thôi con à.Mà trong 3 bạn đó thì con thích bạn nào nhất?". "Dạ bạn Phương Linh."

Tới đây thì mẹ không thể lơ được nữa. Mẹ giảng giải cho con: "Vụ thích hay yêu này là của người lớn, tụi con còn nhỏ lắm, tuổi này chỉ chơi và học thôi, chưa suy nghĩ được nhiều đâu. Khi nào con 18 tuổi thì mới nghĩ tới chuyện này được". Híc híc, mẹ lý thuyết quá nhưng biết nói gì hơn giờ. Con gật gù vẻ nghe ra mà không biết có hiểu thật không.

Hu hu, mệt quá, con mới có 8 tuổi thôi đó. Trẻ con bây giờ phát triển sớm vậy sao trời?