Con trai tốt nghiệp mẫu giáo
Tuesday, May 29, 2007 9:07:00 AM

| Hôm nay con trai cũng tốt nghiệp mẫu giáo. Mấy ngày trước con đã được cô giáo cho chụp hình tập thể cả lớp và hình mặc lễ phục. Ôi con trai của mẹ, mới ngày nào còn bé xíu mà nay trông thật chững chạc. Hôm nay ba mẹ xin nghỉ làm buổi sáng để đưa con đến trường dự lễ tổng kết, nhận phần thưởng và nghe con đọc thơ. Không biết con có run không chứ mẹ ngồi dưới mà hồi hộp quá chừng. Khi nghe con đọc lưu loát bài thơ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nghe xung quanh tiếng thì thầm khen con giỏi, mẹ thấy tự hào vô cùng. (Hi hi, nhưng mà nói nhỏ tí, mẹ biết con trai của mẹ đọc tiếng Anh sai be bét, nhưng thôi, miễn con tự tin là được rồi). Nghe bài hát "Tạm biệt búp bê" sao mẹ tự nhiên thấy lòng rưng rưng. Thế là từ ngày mai con sẽ tạm biệt mái trường mầm non đã gắn bó hơn 4 năm rồi. Con trai của mẹ có buồn không, có nhớ bạn Bảo Châu, Minh Thắng, Gia Hưng... không? Rồi con sẽ vào lớp 1, đến 1 ngôi trường mới, con sẽ có những bạn bè mới, cô giáo mới. Cố gắng con nhé, chặng đường học tập con chỉ mới đi những bước đầu tiên. Mẹ mong con trai không phụ lòng tin yêu của ông bà cha mẹ, sẽ mãi như cái tên mà ba mẹ đã gửi tất cả tình yêu thương cho con, con nhé. |



