Nàng
Monday, July 12, 2010 10:56:58 AM
Gởi TV
Ta chỉ có mình em thôi để nhớ
Để yêu thương và cũng để đợi chờ
Em tội nghiệp giữa cuộc đời cô độc
Anh cuồng si dâng hết cả trời thơ.
Em nhắc nhở cho hồn anh trăn trở
Em đem tình tưới mát trái tim khô
Em cho anh từng ngọt ngào hơi thở
Như nàng tiên- Em dạy để anh mơ.
Con chim bay rồi cũng tìm về tổ
Anh cuối cùng rồi cũng chỉ…Có em.
Em ngự trị trong lòng anh vạn thuở
Em hòa vào máu thịt của đời anh.
Những sóng gió tưởng như mình đã mất!
Tưởng…Tạ từ không còn nữa của nhau;
Nhưng cay đắng rồi cũng thành…trăng mật
Em đáng yêu, chung thủy đến không ngờ…
Và cứ thế khi anh còn cuộc sống
Là còn em- Còn mãi đến bao giờ
Đến bao giờ mùa thu xanh biếc lá…
Thì bấy giờ anh mới khỏi yêu em.
MCS
Ta chỉ có mình em thôi để nhớ
Để yêu thương và cũng để đợi chờ
Em tội nghiệp giữa cuộc đời cô độc
Anh cuồng si dâng hết cả trời thơ.
Em nhắc nhở cho hồn anh trăn trở
Em đem tình tưới mát trái tim khô
Em cho anh từng ngọt ngào hơi thở
Như nàng tiên- Em dạy để anh mơ.
Con chim bay rồi cũng tìm về tổ
Anh cuối cùng rồi cũng chỉ…Có em.
Em ngự trị trong lòng anh vạn thuở
Em hòa vào máu thịt của đời anh.
Những sóng gió tưởng như mình đã mất!
Tưởng…Tạ từ không còn nữa của nhau;
Nhưng cay đắng rồi cũng thành…trăng mật
Em đáng yêu, chung thủy đến không ngờ…
Và cứ thế khi anh còn cuộc sống
Là còn em- Còn mãi đến bao giờ
Đến bao giờ mùa thu xanh biếc lá…
Thì bấy giờ anh mới khỏi yêu em.
MCS





