Hóa Thân
Monday, July 12, 2010 11:23:25 AM
Gởi TV
Tôi đem trái tim
Cúng dường tri kỷ
Tình bất như ý
Trái tim nổ tung.
Tôi kết thủy chung
Thành hoa máu đỏ
Trên cành THU đó
Bây giờ sang đông.
Tôi còn lại tôi
Một cơn buồn nhỏ
Tôi còn lại tôi
Một vỏ chanh khô!
Linh hồn ngây ngô
Nằm trong mộ cỏ
Ôm tình em bỏ
Quên về đầu thai.
Tôi nuốt tàn phai
Nghe ngày tháng khóc
Nghe từng sợi tóc
Chuyển mùa hóa thân.
Nghe rừng bâng khuâng
Thu gầy thác lũ
Mút từng thạch nhũ
Tưởng vú tình nhân.
Tôi còn trăm năm
Nỗi đau tình phụ
Não nùng lối cũ
Nhặt từng ái ân !
MCS
Sài Gòn tháng 6/ 2010




