Cõi nhớ
Monday, July 12, 2010 11:30:44 AM
Mùa hưng phế
Ta một đời... "thu viết"
Giọt máu nàng thai nghén
Kết thành thơ.
MCS
Để ta về cõi nhớ một mình ta.
Em cứ việc phôi pha, mặc các người tự tại.
Xin Đức Phật, Thánh, Thần, Thượng Đế
Ban ơn lành cho những trái tim xa.
Thà khóc cho ta
Hơn là cười vay mượn.
Hãy im lìm hơn hò hét, ba hoa.
Cái tâm giả ai ưa mà quảng cáo?.
Lòng nhỏ nhen…ăn luôn của mẹ già.
THƠ- Hãy nói những gì CHƯA NÓI.
Cái ghế ngồi chưa hẳn đấy vinh hoa?.
Khắp thiên hạ ai ưa phường xỏ lá?
Muốn nhớ người- Xin hãy nhớ CHÍNH TA.
Ôi! Ta nhớ ngày ta chưa biết đứng
Mẹ hiền xưa chập chững tập con đi.
Ta nhớ em lời thề còn nóng đó
Mà lạnh lùng, xa lạ bỏ tình si!
Để ta về cõi nhớ một mình ta.
Thà cô đơn hơn xô bồ, bất nghĩa.
Ai chúi mũi
Lao đòi theo cuồng vọng?
Thế giới “buôn tình”
Là thế giới điên.
MCS
Tháng 7/ 2010
Ta một đời... "thu viết"
Giọt máu nàng thai nghén
Kết thành thơ.
MCS
Để ta về cõi nhớ một mình ta.
Em cứ việc phôi pha, mặc các người tự tại.
Xin Đức Phật, Thánh, Thần, Thượng Đế
Ban ơn lành cho những trái tim xa.
Thà khóc cho ta
Hơn là cười vay mượn.
Hãy im lìm hơn hò hét, ba hoa.
Cái tâm giả ai ưa mà quảng cáo?.
Lòng nhỏ nhen…ăn luôn của mẹ già.
THƠ- Hãy nói những gì CHƯA NÓI.
Cái ghế ngồi chưa hẳn đấy vinh hoa?.
Khắp thiên hạ ai ưa phường xỏ lá?
Muốn nhớ người- Xin hãy nhớ CHÍNH TA.
Ôi! Ta nhớ ngày ta chưa biết đứng
Mẹ hiền xưa chập chững tập con đi.
Ta nhớ em lời thề còn nóng đó
Mà lạnh lùng, xa lạ bỏ tình si!
Để ta về cõi nhớ một mình ta.
Thà cô đơn hơn xô bồ, bất nghĩa.
Ai chúi mũi
Lao đòi theo cuồng vọng?
Thế giới “buôn tình”
Là thế giới điên.
MCS
Tháng 7/ 2010




