KỲ DUYÊN
Monday, October 4, 2010 5:41:34 AM
Tặng Thu Thảo
Em là rừng nguyên thủy.
Anh cắn trái vô thường
Tê bờ môi núi lửa
Mê trên miền tuyết sương.
***
Bơi giữa dòng âm dương
Ngủ trong lòng kỳ nữ
Đánh vần từng con chữ
Học hai tiếng TÌNH YÊU.
***
Thu ơi. Sắp về chiều
Chợt "ngộ" ra ân ái
Em nồng nàn con gái
Trốn trong vòng tay Tiên.
***
Anh uống mật trần duyên
Dưới khe nàng ngọt sữa
Rồi hóa thành con sứa
Trôi biển tình đam mê.
***
Ôi! Một cõi đi về
Mới hay em - Bến đổ.
Bỗng nghe trời đất nổ
Tan chúng mình trong nhau.
MCS
Đêm Thu 2010
Em là rừng nguyên thủy.
Anh cắn trái vô thường
Tê bờ môi núi lửa
Mê trên miền tuyết sương.
***
Bơi giữa dòng âm dương
Ngủ trong lòng kỳ nữ
Đánh vần từng con chữ
Học hai tiếng TÌNH YÊU.
***
Thu ơi. Sắp về chiều
Chợt "ngộ" ra ân ái
Em nồng nàn con gái
Trốn trong vòng tay Tiên.
***
Anh uống mật trần duyên
Dưới khe nàng ngọt sữa
Rồi hóa thành con sứa
Trôi biển tình đam mê.
***
Ôi! Một cõi đi về
Mới hay em - Bến đổ.
Bỗng nghe trời đất nổ
Tan chúng mình trong nhau.
MCS
Đêm Thu 2010




