My Opera is closing 1st of March

Mai Chiêu Sương

THU...MỘT MÌNH


Tặng Hồng Vân
(qua bài "NỬA")

Hái mấy sợi nắng vàng trên lá úa
Tưởng ai về trả lại chút thu xưa?
Em xa rồi, anh chỉ còn một nửa.
"Vườn thu" nay chín rụng trái sầu chua!
Gió trăng nỡ níu lời thề đi mất;
Phong ba đời đánh vỡ ước mơ xanh!
Ôi! Ước vọng... không bao giờ sự thật
Nên cuối cùng em đâu phải của anh!
"Hương tình" đó thuộc về...người không hẹn.
Thu đây rồi, em chim cá biệt tăm!
Cầm sợi nắng biết ai đâu mà tặng?
Giữa vườn thu đứng đợi...một xa xăm.
Phải chi em dỗi hờn, anh năn nỉ,
Hay em buồn, em khóc để anh xin
Bởi tay trắng ôm không tròn hạnh phúc!
Em theo người,
Anh...một nửa lênh đênh.

MCS
Trung Thu 2010

Với hoàng hôn KỲ DUYÊN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28