My Opera is closing 1st of March

Mai Chiêu Sương

Thu yến


Một con én lạ ở đâu về?
Én của thu hiền hay ái thê
Hình như điệu nói em là nhạc
Ru ngủ hồn anh say giấc mê
Mấy mùa di trú em ở đâu?
Anh giữa rừng thương lượm trái sầu
Hồn đói nhịn yêu vì quả đắng
Một mình cô độc đợi tin nhau
Có những cuộc tình không thấy bóng
Mà vẫn yêu người – Tha thiết yêu
Em như “tiếng sét” từ duyên kiếp
Đánh…chết hồn anh tự buổi chiều
Ta bỗng nghe lòng ta xuyến xao
Nhớ cánh yến thu ở chốn nào?
Trái tim cứ xúi …ôi thương nhớ!
Thầm gọi tên nàng say đắm trao
Ngọt ngào em chúc“anh ngủ ngon."
Em gởi chi thơ để mỏi mòn?
Nhớ quá. Đêm đêm nằm bấm máy
Đọc bài thơ tặng ngọt môi son.
Em là Thu Yến hay tình yêu?
Chiều ấy…tình anh mát gió chiều
Và cũng từ chiều em gọi đến
Đất trời tươi sáng hết cô liêu.

MCS

Tiếng ca chiềuCõi nhớ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28