Tiếng ca chiều
Monday, July 12, 2010 11:25:17 AM
Gởi Trà kim Long
Luân hồi một chiếc cốc
Anh và tôi cạn dần
Rượu…đời thương. ghét, lẫn.
Càng uống, càng lâng lâng.
Chén vô thường tri kỷ
Hồ lô vơi mấy lần
Hàn huyên chưa cạn ý
Thôi rồi! Đâu cổ nhân?
Thương Ngũ Viên đầu bạc
Lo xã tắc tan lầm
Bạn lừa Tôn Tử hận
Phản thần họa diệt thân.
Lỡ thiếu tài chí lớn
Phúc phận chẳng ra gì!
Muốn tu theo Trang Tử
Ngặt…nghiệp duyên trói rồi!
Nhập môn “Trường thơ loạn”
Lên trăng thăm bác Hàn
Thi nhân nghèo kiết xác
Ngó! Tình nàng sang trang!
Học đòi theo Đỗ Mục
Làm thơ…kể lòng mình.
Đâu ngờ “Mộng Dương Châu”
Ngàn năm sau tôi trượt!
Nổi trôi theo vận thời
Mòn gót giày phiêu du
Mấy mươi năm lãng tử
Khóc cho tình…TÀN THU!
Đâu tao nhân, hiền sĩ?
Trông mờ tròng mắt cay!
Đâu thủy chung, bạn quí?
Phá thành sầu- Trắng tay!
Thôi thì thôi- Số phận!
Trời hành lăn lóc ta!
Say cho tàn- Mặc kiếp.
Tội chi buồn???
Ha ha…
MCS





