My Opera is closing 3rd of March

Người Sài Gòn

Bao giờ cho đến ngày xưa...! (http://my.opera.com/hmpblog/blog/)

người SÀI GÒN

người SÀI GÒN

About me

hân hạnh kính chào các thân bằng chiến hữu và
toàn thể nhân loại
Mình là típ người ít nói, không phô trương, thẳng thắng 'chỉ nói nhiều khi nhậu thôi hehe! 'Khi nói thì nói thật ,tự đáy lòng , không thích ba hoa hoặc tạo phong cách. Tóm lại là típ người Khô, Trầm có phần hơi hoài cổ!
Sở thích là du lịch, nhưng do kinh tế eo sèo quá nên chưa đi đâu xa được , chỉ lòng vòng Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiềng Giang, Đà Lạt hết, trong đó nhớ nhất là khoảng thời gian mình ờ Vũng Tàu 2năm.
Màu sắc thích nhầt là màu vàng và đen, có lẽ vì thế mà cuộc đời mình toàn đen và vàng úa...
Nếu muốn tìm hiểu thêm về mình , gia đình mình và bạn bè hãy clich PHOTOS and Friends
Mình viết blog này nhằm lưu lại khoảng thời gian trôi qua đời mình

My work

Kế toán /

Fast facts

  • Last movie seen:Avata
  • Music I listen to:nhạc vàng, trịnh công sơn
  • I'm passionate about:Du lịch
  • I wish I could:trẻ lại
  • On my vacation I..:du lich
  • If I won 1 million dollars, I would:mua đất