Friday, 18. January 2008, 16:38:10
Cuối năm nay mình đang ở 1 Công ty mới, 1 công việc mới và 1 vị trí mới. Nhìn lại 1 năm đầy biến cố, nhiều khó khăn đã trải qua và cũng nhiều cái được trong cuộc sống. Còn nhớ giờ này năm ngoái mình đang nằm ở Hòa Bình làm thanh toán công trình đường Hồ Chí Minh. Cũng là những khoảng thời gian ban đầu mình làm quen với công việc nhiều áp lực, phải tự giải quyết công việc của Công ty theo những ý kiến chủ quan. Mỗi cái đánh dấu vào hồ sơ thanh toán cũng có nghĩa là mình làm lợi cho Công ty vài chục (có thể là trăm) triệu, cũng có thể là bớt đi từng đó. Sau khoảng 2 tháng vào Công ty mình đã hòa vào không khí rộn ràng của 1 Công ty thi công với những thanh toán, hợp đồng, tiếp xúc, quan hệ, quân xanh, quân đỏ... Hắt xì hơi một cái mà đã bao nhiêu thay đổi. Tháng 6 và tháng 7 là 2 tháng mình hoạt động hết công suất để giải quyết thanh toán cho Công ty 2 thanh toán giữa kỳ và 1 hồ sơ phát sinh phục vụ hoàn công. Trước khi mình rời khỏi Công ty, mình cũng tự thấy hài lòng là cũng đã xử lý trọn vẹn, thanh toán về cho Công ty tổng cộng gần 3 tỷ. Vậy mà nửa tháng sau mình lại đang đi bộ trên những con đường đầy nắng ở ... Buôn ma Thuột

. Và trong vòng 1 tháng, mình đã đi gần như hầu hết dọc các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Bình Định, Đắc Lắc, Vinh, Quảng Nam. Bây giờ, ngồi đây nhớ lại những ngày tháng vừa qua mà mình vẫn như không thể tin nổi là mình lại có sự đổi thay nhanh như thế. Cách đây vài tháng, mình vẫn còn là chàng trai non nớt (tự thấy thế), giờ thì mình đã có thể tự tin đại diện cho Công ty đi làm việc với những nơi như: Bộ GTVT, Ban QLDA, cơ quan Chủ đầu tư, giải quyết những công việc mà mình không làm trực tiếp như: bảo vệ hồ sơ thiết kế, hồ sơ lập dự án đầu tư mà mình không làm trực tiếp trên Bộ. Mình cũng cần cảm ơn chú Cử (bố anh bạn trên khóa) đã có những câu hỏi hóc búa, buộc mình phải lôi sách vở ra để tra cứu tìm câu trả lời, cũng như có những lời nói động viên, hỏi thăm mình khi biết mình là bạn của con chú. Cuối năm nay cũng là thời gian mình bận rộn, nhưng là với vai trò khác năm ngoái rất nhiều. Giờ đây, là thành viên của Văn phòng đại diện của 1 Tư vấn lớn nhất miền Trung, công việc của mình khá nhiều. Rất nhiều đầu mối công việc được giao cho mình, từ việc với Ban HCM, Ban 46, Ban 47, Vụ KH-ĐT, Tổng Công ty, Ban 5..., nhiều khi quên việc là thường tình. Hôm nọ mình mới nghĩ ra là phải ghi cụ thể mấy việc ra quyển sổ để theo dõi xem mình còn việc gì chưa làm. Trời ạ, còn nhiều việc quá! Chỉ thích mỗi điều là mấy hôm nay đi giải quyết công việc đều được anh bên Chủ đầu tư đánh xe ô tô đến tận Văn phòng đón đi, đúng vào mấy hôm trời rét nên cũng đỡ. Từ giờ đến trước Tết mà làm xong vụ này cho bên CHủ đầu tư đó thì mình sẽ làm tiếp được cái tạm ứng cho cái Hợp đồng Tư vấn của bên mình với bên đó (cũng tạm ứng được 30% của 10 tỷ là ~3 tỷ chứ ít đâu

). Được cái là trách nhiệm cao thì tương ứng cũng được trả lương cao hơn Công ty cũ. Cứ tự cổ vũ tinh thần cho mình cái đã nào

Sắp Tết đến nơi rồi, còn nhiều việc phải làm nữa quá. Sang năm mới lại còn vài việc "nhớn" nữa chứ nhỉ!