Nhớ Nhà
Wednesday, 24. June 2009, 17:36:45
Vậy là tui sống ở Sài Gòn được 9 năm tròn rồi đó nha
nhớ lại hồi đó lúc mới lên, hổng biết mắc cái gì mà nhớ nhà chịu hổng nổi
Mỗi buổi tối, trời mưa rả rít, buồn từ trong ruột buồn ra, nghe tiếng rao hàng
của 1 người đàn ông " bánh chưng, bánh giò " tự nhiên tui khóc, tui nhớ nhà tui
Nói trắng ra là tui nhớ Cha Mẹ và 2 em tui, ở đó không gìau tiền bạc nhưng luôn
ấp áp tình thương, tui nghĩ giờ này Cha tui đang làm gì? có như người đàn ông kia
đang vất vả mưu sinh giữa trời mưa gió. Tui nghĩ đến mâm cơm gia đình( hổng có thịt cá gì hết trơn
thường là con tép nhỏ xíu hoặc vài con khô cá mối) ấp áp và vui đến lạ lùng
Hồi đó lúc mà ăn cơm Cha tui hay kể chuyện tếu cho cả nhà cười sặc sụa
Cha tui thương tụi tui lắm kìa,làm việc cật lực để đùm bọc cả nhà, vì thế mà
trên gương mặt hằn lên những nếp nhăn.Cuối tuần là tui nôn nao, mong được về
quê ( quê tui cũng gần mừ)về nhà thì không đi đâu, quanh quẩn ở nhà( không có nấu ăn,
dọn dẹp đâu nha, ngủ thoi he he he..) và sáng thứ 2 lại khăn gói lên Sài Gòn
và tiếp tục miên man nỗi nhớ nhà, có Cha Mẹ, 2 em trai, hể nhìn thấy ai
trạc tuổi Cha Mẹ tui mà vất vả khổ cực là lòng tui thắt lại ,thương cảm
vô cùng
Bây giờ lấy chồng, sinh con rồi. Anh xã cùng hiền hiền, con trai cũng dễ thương
yên phận với cái hộp được gọi là family,và trong lòng vẫn nhớ đến Cha mẹ, 2 em
Mỗi lần trời mưa trong dạ bồn chồn" Không biết gia đìng bây giờ có đang vất vả
dưới trời mưa? "
nhớ lại hồi đó lúc mới lên, hổng biết mắc cái gì mà nhớ nhà chịu hổng nổi
Mỗi buổi tối, trời mưa rả rít, buồn từ trong ruột buồn ra, nghe tiếng rao hàng
của 1 người đàn ông " bánh chưng, bánh giò " tự nhiên tui khóc, tui nhớ nhà tui
Nói trắng ra là tui nhớ Cha Mẹ và 2 em tui, ở đó không gìau tiền bạc nhưng luôn
ấp áp tình thương, tui nghĩ giờ này Cha tui đang làm gì? có như người đàn ông kia
đang vất vả mưu sinh giữa trời mưa gió. Tui nghĩ đến mâm cơm gia đình( hổng có thịt cá gì hết trơn
thường là con tép nhỏ xíu hoặc vài con khô cá mối) ấp áp và vui đến lạ lùng
Hồi đó lúc mà ăn cơm Cha tui hay kể chuyện tếu cho cả nhà cười sặc sụa
Cha tui thương tụi tui lắm kìa,làm việc cật lực để đùm bọc cả nhà, vì thế mà
trên gương mặt hằn lên những nếp nhăn.Cuối tuần là tui nôn nao, mong được về
quê ( quê tui cũng gần mừ)về nhà thì không đi đâu, quanh quẩn ở nhà( không có nấu ăn,
dọn dẹp đâu nha, ngủ thoi he he he..) và sáng thứ 2 lại khăn gói lên Sài Gòn
và tiếp tục miên man nỗi nhớ nhà, có Cha Mẹ, 2 em trai, hể nhìn thấy ai
trạc tuổi Cha Mẹ tui mà vất vả khổ cực là lòng tui thắt lại ,thương cảm
vô cùng
Bây giờ lấy chồng, sinh con rồi. Anh xã cùng hiền hiền, con trai cũng dễ thương
yên phận với cái hộp được gọi là family,và trong lòng vẫn nhớ đến Cha mẹ, 2 em
Mỗi lần trời mưa trong dạ bồn chồn" Không biết gia đìng bây giờ có đang vất vả
dưới trời mưa? "








