Chỉ còn em và anh - Cùng tình yêu ở lại...

Tĩnh

Subscribe to RSS feed

TU LAM KIM CHI

Nguyên liệu chính: cải thảo 5kg, nước 2,5lít, muối hột 500g.

Nguyên liệu phụ: 1/2 củ cải trắng, hẹ 100g, tép tươi 200g, hồ nếp (một muỗng bột nếp pha với 300ml nước), nước rong biển 200ml, lá mi-ra-ni 70g (có thể mua ở các cửa hàng Hàn Quốc).

Gia vị: ớt bột 200g, ớt khô 800g, tỏi bằm 100g, gừng bằm một muỗng nhỏ, bột cá cơm một muỗng nhỏ, mè đen một muỗng lớn, muối.

Mắm: nước mắm cá cơm 200g, mắm tép 40g.
Cách làm:

- Muối cải thảo: dùng dao chẻ đôi gốc bắp cải thảo, sau đó bẻ bắp cải làm hai, cho một nửa muối vào hòa tan với lượng nước vừa phải để ngâm. Sau đó, xoa muối đều khắp từng lớp bẹ cải. Phần thân cải thảo cần xát nhiều muối, phần còn lại thì rải đều cho thấm. Phía trong bắp cải, phần càng gốc thì càng rắc nhiều muối. Ngâm muối trong vòng năm tiếng, thường xuyên trở vị trí cho các bắp cải thảo thấm đều.

- Vắt ráo cải thảo: sau khi cải thảo đã ngâm muối, để dưới vòi nước rửa cho trôi muối khoảng bốn lần. Trải ra mâm, cho ráo nước.

- Nấu nước cây rong biển: cho rong biển vào nước lạnh sau đó đun sôi, để lửa sôi liu riu, rồi nhắc xuống. Đợi khoảng 20 phút thì vớt rong biển ra cho nguội.

- Pha hồ bột nếp: pha bột nếp với 200ml nước. Đổ 100ml nước vào chảo đun sôi. Sau đó từ từ đổ nước đã pha bột vào, khuấy cho đều đến khi nước hơi sền sệt rồi nhắc xuống cho nguội.

- Thái củ cải: củ cải thái sợi mỏng khoảng 2mm.

- Hẹ, hành lá, mi-na-ri: rửa sạch dưới vòi nước, giũ cho khô, sau đó cắt khúc 4cm.

- Tép tươi: ngâm rửa sạch trong nước muối, vớt ra để ráo, rồi bỏ vào máy sinh tố xay nhuyễn.

- Trộn gia vị: bỏ các nguyên liệu gia vị vào mắm tép, để thấm trong một tiếng, sau đó bỏ mắm cá cơm, tép tươi và những phụ liệu còn lại vào phủ đều các lá cải. Sau đó cho đều các nguyên liệu gia vị vào giữa các lá cải, xong gói gọn bỏ vào hộp.

- Đậy túi kín để bảo quản: xếp kim chi khoảng 4/5 hộp, đắp lớp lá xanh bên ngoài đậy kín.

DUNG TEN HO TS NHA DAT

TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT VỚI NGƯỜI ĐỨNG TÊN HỘ: Đăng ngày: 10:47 22-06-2009 Thư mục: VẤN ĐỀ PHÁP LÝ QUA NHỮNG VỤ ÁN Giải quyết tranh chấp giữa người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà, đất với người đứng tên hộ:

Tòa xử theo… án lệ?

Trước khi có Luật Đất đai năm 2003 và Luật Nhà ở năm 2005, nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ tiền ra mua nhà đất nhưng pháp luật không cho phép nên phải nhờ người thân cư trú tại Việt Nam đứng tên hộ. Giải quyết như thế nào nếu xảy ra tranh chấp giữa người đứng tên hộ và người đã bỏ tiền ra mua nhà? Thực tĩên xét xử loại án này đã được giải quyết theo án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao..

Có tranh chấp: Việt Kiều bị thiệt ?

Đơn khởi kiện của ông Nguyễn Long Thành,Việt kiều sinh sống tại Na Uy có nội dung như sau: Năm 2001, ông Thành về Việt Nam thăm gia đình và có mua 1 căn nhà cấp 4 trên diện tích 5.070m2 tọa lạc tại tổ 2, thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang(Khánh Hoà) của bà Huỳnh Thị Kim Hoa với giá 75 lượng vàng SJC.

Do là Việt kiều chưa được đứng tên quyền sở hữu (QSH) nhà ở và quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở nên ông Thành đã để cho người em tên là Nguyễn Đức Lập đứng tên hộ vì tại thời điểm này, ông Lập từ Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận mới ra Nha Trang cũng chưa có nhà ở. Sau khi làm giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ xong, ông Thành giữ bản chính GCN.

Trong thời gian ở tại nhà đất nêu trên, ông Nguyễn Đức Lập đã bội ước. Ông làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc mình bị mất GCN QSDĐ để xin cấp lại GCN mới nhằm chiếm đoạt nhà đất trên. Vì vậy, ông Thành đã khởi kiện ông Nguyễn Đức Lập, yêu cầu phải trả lại toàn bộ nhà đất.

Ngày 27-2-2008, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm vụ kiện này. Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Long Thành là người bỏ tiền ra mua nhà đất này. Tuy nhiên, xét giao dịch giữa ông Thành và ông Lập về việc đứng tên mua hộ nhà đất nói trên là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm về điều cấm của pháp luật; song pháp luật không quy định đây là trường hợp phải tịch thu tài sản, hoa lợi, lợi tức thu được từ giao dịch trái pháp luật này sung vào công quỹ Nhà nước. Bên cạnh đó, ông Lập là người đang quản lý nhà đất và đang có nhu cầu về nhà ở nên cần giao cho ông Lập được sở hữu. Ông Lập phải thanh toán lại giá trị mà ông Thành đã bỏ ra mua là 75 lượng vàng theo giá trị tại thời điểm xét xử (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng) là hợp lý. Đối với khoản tiền dư ra theo biên bản định giá ngày 17-1-2008 (khoảng 920 triệu đồng), xét thấy đây là khoản tiền trượt giá nên ông Lập và ông Thành được hưởng là hoàn toàn thỏa đáng. Từ những nhận định trên,HĐXX đã quyết định: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Đức Lập phải thanh toán cho ông Nguyễn Long Thành 1,35 tỷ đồng (đây là khoản tiền ông Thành đã bỏ ra mua nhà đất) và 406.028.394 đồng (tiền do nhà đất trượt giá). Ông Lập phải thanh toán cả 2 khoản cho ông Thành tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng. Tòa cũng công nhận ông Nguyễn Đức Lập được tiếp tục sở hữu toàn bộ nhà đất tại Phú Bình, Vĩnh Thạnh - Nha Trang.

Xử theo tham luận và án lệ ?

Sau khi xét xử sơ thẩm,nguyên đơn cho rằng bản án sơ thẩm vừa công nhận sở hữu nhà đất cho bị đơn và cho bị đơn hưởng lợi giá trị trượt giá như trên là không có căn cứ pháp luật, không đảm bảo quyền lợi cho nguyên đơn nên ông Thành đã có đơn kháng cáo. Bị đơn cũng kháng cáo, cho rằng nhà đất tranh chấp đã được cấp GCN QSDĐ nên không chấp nhận thanh toán giá trị tài sản theo phán quyết của Tòa sơ thẩm.

Bản án phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã xử bác đơn kháng cáo của nguyên và bị đơn, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đã tuyên xử.

Quyết định của Bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ kiện nêu trên là đúng theo quan điểm của Tòa Dân sự TAND Tối cao ,được nêu trong tham luận của Tòa Dân sự - TANDTC năm 2008 : “Khi giải quyết các tranh chấp đòi lại nhà đất do người khác đứng tên hộ, Tòa án không công nhận cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tiền về nhờ bạn bè, người thân đứng tên mua nhà, chuyển nhượng QSDĐ, được sở hữu nhà, được SDĐ đó tại Việt Nam. Tòa án phải định giá giá trị QSH nhà, QSDĐ và nếu người đã đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng QSH nhà, QSDĐ có nhu cầu sở hữu nhà, SDĐ đó thì công nhận cho họ được sở hữu, được SDĐ, đồng thời buộc họ phải thanh toán cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đó bằng đúng số tiền họ đã bỏ ra mua nhà, chuyển nhượng QSDĐ; nếu sau khi thanh toán còn dư ra (trong trường hợp giá trị nhà, QSDĐ ở thời điểm xét xử cao hơn giá lúc mua) thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được hưởng số tiền chênh lệch đó, còn lại số tiền chênh lệch sẽ do người đứng tên trong hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hoặc đứng tên trong GCN QSH nhà, QSDĐ đó đã đồng ý nhận sử dụng nhà, đất đó được hưởng. Vấn đề này cũng đã có án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao . Trong trường hợp giá trị quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở thời điểm xét xử lại ít hôn số tiền mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã bỏ ra mua nhà , đất trước đây, thì người đã nhận nhà đất chỉ phải thanh toán cho người Việt Nam định cư ởnước ngoài theo đúng giá trị mới theo định giá ở thời điểm xét xử ..” (Trích tham luận của Tòa dân sự - TANDTC năm 2008 )

Như vậy ,thực tiễn xét xử loại tranh chấp này Tòa án các cấp đã xử theo tham luận của Tòa dân sự năm 2008 , xử theo án lệ của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao . Việc xử theo án lệ như vậy có đúng Hiến pháp và pháp luật tố tụng dân sự của nước CHXHCN Việt Nam ? Rất mong nhận được sự trao đổi của các chuyên gia pháp luật về vấn đề này .




NGUYỄN HỒNG HÀ






KỶ NIỆM 30/4





KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY Ở HHT


VUON QUA TU LIEM


NHỮNG CÁCH CHỐNG LÃO HÓA CHO NÃO

1. Mỗi ngày ăn một quả táo
2. Làm những việc bản thân mình hứng thú
3. Mát-xa khỏe não
4. Chơi trò chơi
5. Hít thở sâu
6. Thay đổi thói quen thường ngày

Bạn biết gì hơn về não hãy viết tiếp vào đây nhé!




CHIA HAI

Trần gian vốn đã chia hai
Nửa đêm để mộng, nửa ngày để mơ
Người ta sao cứ vẩn vơ
Cũng chia hai nửa để chờ đợi nhau.

Trái tim có lúc chia hai
Nửa còn ở lại, nửa ai mang về
Để ta nửa tỉnh nửa mê
Nằm ôm nửa mảnh trăng thề nhớ ai...

Giọt sầu cũng muốn chia hai
Nửa làm kỷ niệm, nửa mai gửi người
Ta xin em nửa môi cười
Nửa kia để lại cho đời chút vui.


Thơ sưu tầm

CHỮ BẤT

Vợ Xấu là Bất Tài
Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
Vợ Bỏ là Bất Lực
Ế Vợ là Bất Trí
Có Vợ Bé là Bất Nhân
Giựt Vợ người khác là Bất Lương
Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn


Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
Áo Vợ mặc là Bất Luận


Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
Vợ không cho lại gần là Bất Thường
Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt


Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ ,
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng

ĐỀN SAU

Câu chuyện tôi kể ra đây nghe như một truyền thuyết nhưng lại là có thật. Nếu có dịp mời bạn về thăm nơi này nơi có di tích là ĐỀN SAU. Cái tên nghe thật mộc mạc nhưng ẩn chứa những điều vô cùng huyền bí, nó chỉ dơn giản là đền nằm khuất sau làng trên một quả đồi không cao lắm. Tôi đã được các cụ cao tuổi kể cho nghe về sự tích đên thờ này.Câu chuyện xảy ra vào năm vua hùng thứ 18 tại một ngôi làng nhỏ thuộc vùng trung du bắc bộ xuất hiện một người đàn bà không rõ lai lịch đã đến đây làm nghề nuôi tằm dêt vải,và làm lúa nước. bà là người hiền lành và rất thông minh nên được người dân trong làng quý mến, Bà đã giúp dân làng uơm tơ dệt vải nên dân làng đã có của ăn của để. Ngày qua ngày bà rất chịu khó làm ăn nhưng vẫn sống một mình trong căn lều nhỏ mà dân làng đã dựng lên cho Bà, vào một đêm mưa Bà đã nằm mơ một giấc mơ được làm mẹ rằng có người nói với Bà là "sáng sớm mai con hãy ra bờ sông mang hai đứa trẻ là con gái về mà nuôi" tỉnh giấc không đợi trời sáng bà đã ra bờ sông quả đúng như những j bà đã thấy trong giấc mơ hai cô con gái tầm năm hay sáu tuổi j đấy rất xinh xắn và đáng yêu và thế là Bà đã đưa 2 cô về nuôi. Kể từ đấy bà không còn cô đơn nữa Bà đã có 2 cô con gái xinh đẹp. Các cô càng lớn càng xinh và đã đến tai vua hùng, vua đã cho người mang lễ đến xin cưới các cô làm vợ, từ đó bà mẹ lại sống một mình. Mặc dù con gái được gả cho vua hùng nhưng Bà không ham cuộc sống sung túc mà vẫn sống một mình trong căn nhà đó. Ngày đó cây cối um tùm các nhà thường cách nhau rất xa nên việc đi thăm nhà nhau là rất khó, dân làng bẵng đi một thời gian không thấy bà và họ đã tới nhà nhưng một sự thật hết sức hãi hùng bà đã mất Bà nằm dưới đất hai bên cửa ra vào có hai ông hổ phủ phục, và một điều rất lạ là hổ không ăn thịt người mà còn nằm trông Bà. Dân làng đã bàn nhau mổ 2 con chó ném vào cho hổ ăn và thế là dân làng đã lấy được xác của Bà đi chôn.
Xác của Bà được chôn ngay dưới nền nhà mà Bà đang ở và dân làng đã xây thành đền thờ Bà. từ đó đến nay rất nhiều người con xa xứ khi trở về đều đến đền thờ Bà để thắp hương mong Bà phù hộ.
Bản thân tôi đã từng về đây và thắp hương quả thật đây là một nơi cực kỳ linh thiêng, thời gian vừa qua người ta đã cho tu bổ lại đền thờ bà để tưởng nhớ và biết ơn tới công lao to lớn của Bà.
Địa chỉ đền SAU ở xóm mới Tân Hưng- xã Thượng Nông- huyện Tam Nông- tỉnh Phú Thọ (xin bật mí đền SAU cực thiêng đấy cầu được ước thấy)


NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ GIẾT CHẾT TÌNH YÊU

1. Bạn bè và gia đình

Nghe có vẻ nực cười bởi gia đình và bạn bè ai cũng có nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn khi cặp đôi không biết phân chia thời gian, sự quan tâm dành cho người yêu, bạn bè hay các thành viên trong gia đình.
2. Áp lực cuộc sống

Các vấn đề như tiền bạc, con cái hay những mối quan hệ xưa kia ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống lứa đôi. Nếu không thể cùng nhau chia sẻ và vượt qua sẽ rất dễ đẩy tình yêu tới bờ vực thẳm.
3. Kẻ thứ ba

Tình yêu được tạo nên từ hai người nhưng nếu có thêm kẻ thứ ba xen vào, nó không còn là tình cảm đơn thuần. Đặc biệt nếu họ cố gắng quyến rũ bạn hay nửa kia thì việc không tin tưởng, nghi ngờ lẫn nhau rất dễ xảy ra.
"Kẻ phá hoại" đó ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của cặp đôi nếu hai bạn không nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát rằng không thích họ và chỉ coi họ như một người bạn thân thiết.
4. Thói quen xấu

Ai cũng có những thói quen xấu và khó sửa. Nếu thói xấu của bạn chỉ nhỏ nhặt, vụn vặt và người ấy có thể chấp nhận được, sẽ không có gì đáng lo. Nhưng khi những thói quen này làm cho đối phương khó chịu thì đó không còn là chuyện vặt vãnh. Như thói quen nói mơ khi ngủ, la hét ầm ĩ khi xem bóng đá lúc nửa đêm... rất dễ khiến cặp đôi bất hòa và to tiếng với nhau.
5. Để đối phương biết quá rõ về mình

Khi ở bên nhau bạn luôn bộc lộ hết mình nhưng sự thoải mái thái quá này khiến hai bạn giống những người bạn hơn là cặp tình nhân. Và chàng/nàng không còn có hứng thú khám phá về bạn trong lúc hẹn hò. Sự chán nản, đi tìm đối tượng mới là điều tất nhiên vì mọi người luôn thích những thứ mới mẻ.
6. Không cùng chí hướng

Qua một thời gian "góp gạo thổi cơm chung", nếu không cẩn thận, sự thiếu giao tiếp về mọi thứ trong cuộc sống như công việc, nghề nghiệp... cuốn cặp đôi "trôi dạt" mỗi người một phương khiến mối quan hệ của họ trở nên tệ hại.
Mỗi người theo đuổi những mục đích riêng như một người muốn “an phận thủ thường” còn một người lại muốn bon chen trong cuộc sống. Khi tình huống này xảy ra, nếu hai người không thể chọn lựa giữa tham vọng và sự thỏa mãn thì chia tay là điều tất yếu.
7. Quá khứ luôn tồn tại

Quá khứ vẫn tồn tại và bạn luôn so sánh giữa chàng/nàng với người trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ có một tương lai tốt đẹp. Hãy học cách chấp nhận hiện tại và chôn vùi quá khứ.
8. Độc lập và phụ thuộc

Độc lập là tốt nhưng nếu quá tự chủ, chỉ giải quyết mọi việc theo ý riêng và cho rằng mọi quyết định của mình là đúng, bạn sẽ khiến đối phương bất mãn và cảm thấy bị áp đặt.
Đàn ông hay phụ nữ đều cần có bờ vai để dựa những lúc buồn hay gặp thất bại trong cuộc sống nhưng nếu thường xuyên phụ thuộc vào đối phương, bạn sẽ làm cho người ấy ức chế về tinh thần bởi lúc nào cũng phải lo lắng cho bạn như một đứa trẻ.
9. Lừa dối

Lừa dối là điều cuối cùng và cũng là điều dễ dàng giết chết tình yêu nhất. Còn tùy theo mức độ ngoại tình và sự ăn năn hối cải, người ấy sẽ xem xét liệu có nên tha thứ cho bạn hay không.

COOPY