My Opera is closing 1st of March

Chỉ còn em và anh - Cùng tình yêu ở lại...

Tĩnh

Biển

EntryTình yêu là gì?

Comments

Đào Thị Tố Uyênhoa-anh-đào Thursday, November 12, 2009 6:21:56 AM

Có một lần biển và sóng yêu nhau
Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca
Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên dành lòng hò hẹn với vằng trăng
Sóng trở về và biển thấy ăn năn
Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ tội

Đào Thị Tố Uyênhoa-anh-đào Thursday, November 12, 2009 6:26:51 AM

Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu bạc đầu mà sóng vẫn thủy chung

Đào Thị Tố Uyênhoa-anh-đào Thursday, November 12, 2009 6:30:06 AM

Cám ơn anh cho em
Làm cô dâu lần đầu
Chiếc nhẫn cỏ ngày đó
Ngủ yên trong tim đau ...

hoa-moc-lan Tuesday, November 17, 2009 4:33:32 AM

Anh đến như ngọn lửa
Đốt cháy em nồng nàn
Rồi để mặc tro tàn
Anh bước đi lặng lẽ!

tình yêu đến và đi như một cơn gió. lời hứa chỉ là những cơn mưa.cầu mong cho mưa đừng rơi nữa mưa ơi!

hoa-moc-lan Monday, November 30, 2009 2:12:58 AM

Phải tới ngàn năm trong chiều sâu nỗi nhở, tình yêu mới hóa cuộc đời!!!

Đào Thị Tố Uyênhoa-anh-đào Thursday, December 3, 2009 4:14:27 AM

Biển dại khờ ôm ấp một niềm tin,
Thuyền mãi mãi chỉ là của Biển.
Dù lòng thuyền có trăm bờ vạn bến,
Có bao giờ thuyền xa biển được đâu(?)



Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28