My Opera is closing 1st of March

Chỉ còn em và anh - Cùng tình yêu ở lại...

Tĩnh

CHIA HAI

Trần gian vốn đã chia hai
Nửa đêm để mộng, nửa ngày để mơ
Người ta sao cứ vẩn vơ
Cũng chia hai nửa để chờ đợi nhau.

Trái tim có lúc chia hai
Nửa còn ở lại, nửa ai mang về
Để ta nửa tỉnh nửa mê
Nằm ôm nửa mảnh trăng thề nhớ ai...

Giọt sầu cũng muốn chia hai
Nửa làm kỷ niệm, nửa mai gửi người
Ta xin em nửa môi cười
Nửa kia để lại cho đời chút vui.


Thơ sưu tầm

CHỮ BẤTNHỮNG CÁCH CHỐNG LÃO HÓA CHO NÃO

Comments

MChauTienghatMChau Tuesday, April 13, 2010 9:23:30 AM

Cám ơn những bài thơ hay nhé

MChau

Nguyễn Bảo Dươngtieuminhtinhmtv Wednesday, April 14, 2010 12:32:37 PM

rất vui khi được làm quen với bạn
mình tên Dương hỳ hỳ
nhà của bạn cũng khá ấn tượng đó

MChauTienghatMChau Wednesday, April 14, 2010 8:52:53 PM

cám ơn nhiều nhé, nhà cửa buồn thiu, nên chỉ ca hát líu lo thôi

chúc vui nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28