NHU NHUNG YEU THUONG
Thursday, January 14, 2010 2:58:27 AM
Anh đi rồi còn thương ai nữaNửa yêu buồn tê tái lòng em
Trách móc chi khi không còn j nữa
Giận hờn này theo bóng cô đơn
Anh đi rồi còn thương ai nữa
Vui buồn này biết tỏ cùng ai
Tháng ngày qua xin anh đừng quên nhé
Giữ trong lòng những kỷ niệm đôi ta
Anh đi rồi em xin nhớ mãi
Trái tim này luôn khắc tim amh
Cho a đó tình yêu và mãi mãi
Suốt cuộc đời này em chỉ có riêng anh!!!!!













chanhkhlakhlaphnum # Friday, March 12, 2010 3:29:52 PM
"Cho a đó tình yêu và mãi mãi
Suốt cuộc đời này em chỉ có riêng anh!!!!! "
Rồi mai đây trong cuộc sống yên lành,
Bên chồng con có khi nào em nhớ,
Đến một người, một mối tình dang dỡ.
Những vui buồn của thuở yêu đương.
Và nếu như em cứ vấn vương,
Thì "hạnh phúc" hiện tại là giả đối?
Cho dù em có thật lòng hối lỗi!
Thì cuộc đời có thanh thản được đâu.
Bởi thế gian nghiệt ngã mối tình đầu ,
Đã ưu ái chất đầy tim trong trắng.
nguyen huy tuongramthangtamh # Monday, March 15, 2010 8:37:49 AM
Còn đâu nữa Bác Hổ ơi!
Tim tan, hoa rụng héo tơi bời!
Thời gian...: lão ấy tài ba lắm!
Chẳng mấy, lòng người thấy thảnh thơi!