My Opera is closing 1st of March

Chỉ còn em và anh - Cùng tình yêu ở lại...

Tĩnh

ngày nay

20/10/2009Viết cho người đàn bà tôi yêu

Comments

Đào Thị Tố Uyênhoa-anh-đào Wednesday, December 23, 2009 6:55:35 AM

Ngày nay
Ngày va vào ngày đơn điệu
Ngoài đường có bao điều bất trắc
Thần kinh cứ căng lên như sợi dây đàn
Hình như em lỡ quên sự dịu dàng
Để chiều nay chợt úp mặt vào lòng tay mà khóc
Thấy mình đã khác mình xưa
Anh đâu! thả những dịu dàng
Cho em mơ màng về lại ngày xưa…

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28