My Opera is closing 1st of March

Chỉ còn em và anh - Cùng tình yêu ở lại...

Tĩnh

Thơ thẩn

Có một ngày em biết mình nhớ anh
Và nỗi nhớ như chưa bao giờ thế
Em cố lòng mình để không tỏ nỗi nhớ
Nhưng rồi một ngày một ngày nữa nhớ anh
Kỷ niệm chắt chiu trong từng ngăn nhớ nhỏ
........................................
........................................
........................................
ôi phải chi ta không còn gì nữa
em sẽ không còn thấy nhớ anh




Mình không muốn viết thêm nữa
tâm trạng mình sao vậy ta

ảnh đẹpLiên hoan

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28