My Opera is closing 3rd of March

Family Hong Hoa

Em + anh => con = Gia đình bé Win va Sori

Subscribe to RSS feed

Chàng khờ phòng Web

Một ngày làm việc diễn ra cũng như mọi ngày, nhưng hôm nay 6 thành viên trong phòng web trong đó có một nam nhi nhí hóa dại hóa khờ thế nào lôi một con ….. Hà Đông tận xuống phòng mặt đầy sát khí tuyên bố….



Chuyện là thế này, chị Ròm nhà ta hôm nay đi chợ tiện trong túi còn mấy đồng lẻ mua luôn quả thơm, thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt còn nói là: “Thơm chín cây nữa chứ!”.
Tới giờ cơm cả phòng kéo ra quán cơm ăn no nê rồi trở về phòng. Lúc ấy chị trưởng phòng đi về thế là chị Ròm sực nhớ tới quả thơm la lên: “Quả thơm của mình đâu rồi”. Chị Béo trả lời ngay: “Trên tủ lạnh”. Thế là chàng nam nhi lên lấy không những một quả mà đến 2 quả, chị Ròm vội vàng nói: “Chỉ có một quả trong bịch này là của mình, quả còn lại không phải, mang lên trả lại ngay”. Chàng nam nhi vội vàng mang lên trả lại. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa vang lên, các thành viên vội vàng dọn dẹp hiện trường…, mở cửa ra: “Ôi”… “Sếp”..mắt tròn xoe, tai nghe rõ: “P web an trong ……. chi thay Đinh….canh lau roi.” – câu cuối cùng: Phat 500 ngàn.



Ngẩn ngơ…đóng cửa lại và tiếp tục bày ra hiện trường, tiếp tục ăn…phân tích…quy ra “trách nhiệm”….kết luận cuối cùng: “chàng nam nhi nhí của phòng” hóa ra “Khờ” hơn thằng Bờm.
Một lát sau, một Email từ phòng sếp bay xuống và kết luận cuối cùng về mức phạt là 200 ngàn/1người. Sốc…. “Thơm ngọt chín cây giá 200ngàn”. Thành phố không mưa to, ngập nước như Hà Nội, giá vàng thì chết mà giá thơm lên trên thiên đàng.
Cuối cùng chỉ tại “chàng khờ” hóa điên hóa dại đẩy các chị vào cảnh khóc không ra tiếng, cười không ra nước mắt…mặt méo xẹo…nghĩ tới “Tiền” của ta không còn nữa.

Hãy nhớ: " Đoàn kết ăn thơm
Quyết ăn tới cùng
Không ăn cũng chết.
Nghe tiếng gõ cửa
Vội dọn hiện trường
Vương vai đứng dậy
Tưởng ai ngoài cửa
Hóa ra sếp mình
Liền tuyên bố luôn:
" Phạt 500 ngàn"
Lát sau đổi ý
Thay đổi mức phạt
200ngàn/1 người
Thơm vàng, thơm ngọt
Giá cao ngất ngưỡng
Đành móc 200
Dâng cho sếp mình
Lòng buồn nhưng vui
Cho chừa cái tội
Đoàn kết là chết"
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28