Thư Obama gửi con gái
Saturday, January 17, 2009 4:12:58 AM
Trong một lá thư gửi hai con gái, Obama tiết lộ ông tranh cử chức Tổng thống vì “muốn làm những điều tốt đẹp cho các con và mọi trẻ em khắp nước Mỹ.”
Không chỉ hai tiểu thư nhà Obama mà cả nước Mỹ sẽ đọc bức thư đó khi nó được đăng trên tạp chí Parade cuối tuần này.
Obama nhớ lại Malia và Sasha đã “có rất nhiều niềm vui trong hai năm qua khi theo cha đi tranh cử, nạp tất cả những thứ đồ ăn vặt mà lẽ ra mẹ và cha không nên để các con ăn”. Và ông thừa nhận rằng hành trình đến Nhà Trắng “không hề dễ dàng với hai con.”
“Khi còn trẻ, cha nghĩ cuộc đời chỉ xoay quanh bản thân mình – nghĩa là làm thế nào để thành công và đạt được điều mình muốn. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi hai con có mặt trên đời!
Rồi cha nhận ra rằng đời mình sẽ không có gì đáng kể lắm, trừ khi cha có thể đảm bảo cho các con có mọi cơ hội để hạnh phúc và thành đạt. Các con thân yêu, lý do cha tranh cử Tổng thống là vì muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho hai con cũng như toàn thể trẻ em ở đất nước này!”, Obama chia sẻ.

Mong mỏi của tân Tổng thống dành cho trẻ em là sự ra đời của những ngôi trường thú vị và gợi cảm hứng học tập, em nào cũng có cơ hội vào đại học bất kể giàu nghèo và kiếm được việc làm tốt với mức phúc lợi cao.
Ông bố 47 tuổi của hai cô công chúa nhỏ, Malia (10 tuổi) và Sasha (7 tuổi), còn cho biết ông muốn “đẩy lùi các giới hạn” của hành trình khám phá để khuyến khích sự phát triển của công nghệ và phát minh mới, giúp cải thiện cuộc sống cũng như bảo vệ môi trường.
Rồi ông bộc lộ mong muốn về một nước Mỹ “vượt xa khỏi rào chắn của sắc tộc và vùng miền, giới tính và tôn giáo để ai ai cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của nhau."
“Đây là những gì cha muốn các con được tận hưởng – lớn lên trong một thế giới mà mọi uớc mơ và thành công đều không có giới hạn, cũng như trở thành những phụ nữ đầy đam mê, tận tâm để góp phần xây dựng thế giới đó!
Và cha muốn mọi đứa trẻ đều có cơ hội tương tự để học tập, mơ ước, trưởng thành và phát triển như hai con. Đó là lý do vì sao cha đưa cả gia đình mình vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời này!”, Obama viết khi chỉ còn chưa tới một tuần nữa, ông sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Cuối thư, Obama dành cho con gái những lời vô cùng trìu mến: “Cha rất tự hào về hai con. Cha yêu hai đứa hơn những gì các con biết nhiều lắm. Và cha thật hạnh phúc vì ngày nào cũng được thấy vẻ kiên nhẫn, duyên dáng và hài hước của các con, khi chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc sống mới trong Nhà Trắng. Yêu các con. Cha.”
Theo AFP & Telegraph
Lời bình: "Là một Tổng Thống mới đắc cử với bao nhiêu việc cần làm nhưng trong vai trò là người cha ông luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, cho gia đình của mình". Không riêng gì bố mẹ và tất cả những ông bố bà mẹ trên thế giới này đều có chung một mong muốn giống như Obama. "Hãy trở thành những ông bố bà mẹ tyuệt vời nhất với con trẻ" - lhhoa
Không chỉ hai tiểu thư nhà Obama mà cả nước Mỹ sẽ đọc bức thư đó khi nó được đăng trên tạp chí Parade cuối tuần này.
Obama nhớ lại Malia và Sasha đã “có rất nhiều niềm vui trong hai năm qua khi theo cha đi tranh cử, nạp tất cả những thứ đồ ăn vặt mà lẽ ra mẹ và cha không nên để các con ăn”. Và ông thừa nhận rằng hành trình đến Nhà Trắng “không hề dễ dàng với hai con.”
“Khi còn trẻ, cha nghĩ cuộc đời chỉ xoay quanh bản thân mình – nghĩa là làm thế nào để thành công và đạt được điều mình muốn. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi hai con có mặt trên đời!
Rồi cha nhận ra rằng đời mình sẽ không có gì đáng kể lắm, trừ khi cha có thể đảm bảo cho các con có mọi cơ hội để hạnh phúc và thành đạt. Các con thân yêu, lý do cha tranh cử Tổng thống là vì muốn làm nhiều điều tốt đẹp cho hai con cũng như toàn thể trẻ em ở đất nước này!”, Obama chia sẻ.

Mong mỏi của tân Tổng thống dành cho trẻ em là sự ra đời của những ngôi trường thú vị và gợi cảm hứng học tập, em nào cũng có cơ hội vào đại học bất kể giàu nghèo và kiếm được việc làm tốt với mức phúc lợi cao.
Ông bố 47 tuổi của hai cô công chúa nhỏ, Malia (10 tuổi) và Sasha (7 tuổi), còn cho biết ông muốn “đẩy lùi các giới hạn” của hành trình khám phá để khuyến khích sự phát triển của công nghệ và phát minh mới, giúp cải thiện cuộc sống cũng như bảo vệ môi trường.
Rồi ông bộc lộ mong muốn về một nước Mỹ “vượt xa khỏi rào chắn của sắc tộc và vùng miền, giới tính và tôn giáo để ai ai cũng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của nhau."
“Đây là những gì cha muốn các con được tận hưởng – lớn lên trong một thế giới mà mọi uớc mơ và thành công đều không có giới hạn, cũng như trở thành những phụ nữ đầy đam mê, tận tâm để góp phần xây dựng thế giới đó!
Và cha muốn mọi đứa trẻ đều có cơ hội tương tự để học tập, mơ ước, trưởng thành và phát triển như hai con. Đó là lý do vì sao cha đưa cả gia đình mình vào cuộc phiêu lưu tuyệt vời này!”, Obama viết khi chỉ còn chưa tới một tuần nữa, ông sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Cuối thư, Obama dành cho con gái những lời vô cùng trìu mến: “Cha rất tự hào về hai con. Cha yêu hai đứa hơn những gì các con biết nhiều lắm. Và cha thật hạnh phúc vì ngày nào cũng được thấy vẻ kiên nhẫn, duyên dáng và hài hước của các con, khi chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc sống mới trong Nhà Trắng. Yêu các con. Cha.”
Theo AFP & Telegraph
Lời bình: "Là một Tổng Thống mới đắc cử với bao nhiêu việc cần làm nhưng trong vai trò là người cha ông luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình, cho gia đình của mình". Không riêng gì bố mẹ và tất cả những ông bố bà mẹ trên thế giới này đều có chung một mong muốn giống như Obama. "Hãy trở thành những ông bố bà mẹ tyuệt vời nhất với con trẻ" - lhhoa








