Chuẩn bị tinh thần chào đón thành viên thứ hai
Friday, October 10, 2008 9:49:49 AM
Anh nói với em thích có con trai đầu lòng, riêng em cũng thế, đến tháng thứ tư đi siêu âm về anh hồi hộp mong chờ kết quả, thấy em cười xòa anh càng bối rối rồi hỏi ngay: "Con trai hả", nhìn thấy điệu bộ của anh không thể nhịn cười được em càng cười to hơn và gật đầu lia lịa, anh ôm chầm lấy em mừng rỡ vì điều mong ước của hai vợ chồng đã thành sự thật.
Trong đám bạn thân, anh là người thứ ba lập gia đình ở độ tuổi 28 và có con ngay sau khi cưới. Lương của em và anh cộng lại đủ chi tiêu trong cuộc sống, chỉ riêng về chỗ ở là chưa ổn định vì chưa có đủ tiền để mua nhà nên phải ở nhà thuê. Rồi lần lượt những người bạn thân của anh cũng lập gia đình và bọn họ đều có một ngôi nhà dành riêng cho gia đình của mình. Em thấy cũng hơi buồn nhưng không đem ra so sánh vì sợ anh buồn và mong muốn lớn nhất của hai vợ chồng lúc này là có được một ngôi nhà và chỗ ở ổn định để yên bề gia thất.

Năm tháng trôi qua, giờ đây đứa con trai đầu lòng đã hơn ba tuổi, gia đình có được một miếng đất ở khu Vĩnh Lộc B, nhưng thấy việc đi lại không được thuận tiện cho lắm nên anh đã bàn với em quyết định bán đi và tìm nơi gần hơn để tiện cho việc đi làm của hai người và chuyện học hành của con sau này. Em đồng ý ngay và nói luôn với anh về dự định sẽ sanh thêm đứa thứ hai ( lúc này tôi đã bước qua tuổi 30 ) với điều kiện là: "Có nhà thì mới có đứa thứ hai". Anh có vẻ hơi lo lắng bởi vì cả năm trời vừa rồi vẫn chưa tìm ra được một ngôi nhà ưng ý lại vừa đủ với số tiền mà gia đình có được. Em cũng lo lắm chứ nhưng vẫn thực hiện kế hoạch của mình, đi khám sức khỏe, chích ngừa và test lại những gì cần thiết cho người phụ nữ trước khi mang thai. Thật may mắn sức khỏe của em rất tốt thuận tiện có thai trở lại và bác sĩ cũng khuyên nên sanh trước 35 tuổi tốt cho mẹ lẫn con. Em trình bày lại với anh những điều bác sĩ nói và dự định có baby vào tháng bảy, anh cũng xuôi lòng. Nhưng đùng một cái vào ngày 1/6 cả gia đình đi chơi thì bị tai nạn, thật may anh và con không sao, còn em thì bị gãy chân phải điều trị cả tháng trời. Thế là kế hoạch của em có nhiều thay đổi và trong cái rủi lại có cái may, hai vợ chồng đã tìm được ngôi nhà ưng ý với cái giá phù hợp có thể vay mượn thêm để mua. Mua được nhà, họ hàng bạn bè ai cũng mừng cho vợ chồng mình,, rồi cũng có người khuyên sanh đứa thứ hai luôn là vừa. Lúc này em cũng phân vân lắm vì mới mua nhà còn nợ nầng nhiều. Không biết anh thì sao?
Hằng ngày vào mạng làm việc, vô tình đọc được bài "Nên thụ thai vào tháng nào thì tốt?", em bắt đầu suy nghĩ lại và quyết định có baby vào tháng chín năm nay, không cần nhờ đến bác sĩ hướng dẫn canh con gái, hai vợ chồng vẫn để chuyện ấy diễn ra một cách tự nhiên. Tháng chín đã qua, em hồi hộp và biết chắc chuyện đó đã thành hiện thực, nói với anh nữa đùa nữa thật xem phản ứng của anh như thế nào. Anh có vẻ lo lắng, lo sợ không đủ tiền để con được ăn ngon mặc đẹp, lo vì sẽ không có ai chăm sóc cho em. Nhưng anh nói điều cần làm nhất bây giờ là quyết tâm thực hiện kế hoạch tu sữa lại căn nhà mới mua thật đẹp để đón gia đình về ở, còn những chuyện kia sẽ tính sau. Em rất cảm động và thương anh rất nhiều. Em biết anh muốn sữa lại căn nhà thật đẹp không những để tự hào với vợ, họ hàng, bạn bè mà còn chuẩn bị chào đón thành viên thứ hai trong gia đình của mình.

Một ngày nọ, em hỏi anh: Thích con "trai" hay con "gái" ? Có lẽ suy nghĩ của tôi và bạn nghĩ ngay anh ấy sẽ trả lời rằng: Thích con "gái" đúng không ạ ? Có cả nếp lẫn tẻ thì thật là vui và mong ước ấy của hai vợ chồng có thành sự thật hay không lúc này chưa thể biết được. Chỉ còn mấy tháng nữa sẽ có câu trả lời chính xác cho chuyện này. Và điều em mong muốn nhất bây giờ là hai mẹ con mình phải luôn khỏe mạnh để tiếp tục cuộc sống mới, đón nhận lấy niềm yêu thương chăm sóc của mọi người.
Rồi đến một ngày nào đó ở một góc phố nhỏ, tiếng khóc, tiếng cười, những lời nói bi bô của trẻ thơ lại hiện về trong ngôi nhà nhỏ thật đẹp, thật ấm cúng... tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi anh nhé! Chờ đợi Thiên thần thứ hai...
Lê Hồng Hoa








