My Opera is closing 3rd of March

Family Hong Hoa

Em + anh => con = Gia đình bé Win va Sori

Tạm biệt SCR

Ngày 8/3/2008 nhận được món quà bất ngờ từ ông xã là một chiếc xe tay ga SCR lòng mình thấy hạnh phúc biết bao và thật khó tả. Sự xuất hiện của chiếc xe cũng đem lại nhiều may mắn cho gia đình, nhất là cu Win. Từ ngày chở Win đi học trên chiếc xe này Win không còn khóc nhè nhè khi tới trường mà tỏ thái độ hảnh diện cứ cười tủm tỉm hoài.



Đi được 10 tháng thì gia đình phải tạm biệt chiếc xe ( món quà kỷ niệm của ba tặng mẹ ) bởi vì thiếu tiền sửa nhà. Trước khi bán mình phải nói với ông xã: “Anh phải hứa: Bán chiếc xe này thì lần sau phải mua chiếc khác đẹp hơn tặng mẹ nhé!”. Ông xã cười và gật đầu một cái róp rẻng.
Ngày 10/12/2008 phải nhờ bà Ròm ra chứng giấy, chỉ trong một buổi chiều là mọi thủ tục đã xong, mình nhận trọn số tiền là 27tr và giao ngay xe cho người mua. Buồn quá. Đang suy nghĩ để trả lời với con trai như thế nào cho nó hợp lý. Còn mấy ngày cuối tuần nên mượn chiếc xe của chị Ròm đi đỡ , cũng SCR luôn. Chiều tối chạy về, chồng mở mắt tròn xoe hỏi:
- Chưa bán xe à!.
- Bán rồi. Anh nhìn kỹ lại đi. Xe này của chị Hằng mà
Cu Win đang tắm, tắm xong cũng chạy ra nhìn xe, ba hỏi:
- Có phải xe của mẹ không?
- Win: Không phải. Suy nghĩ một lát quay ra hỏi mẹ: Xe của mẹ đâu rồi?
- Mẹ: À! Xe mẹ bị hư nên nhờ chú sửa. Còn đây là xe của dì Hằng
Sang ngày hôm sau, Win hỏi mẹ: Xe mẹ sửa xong chưa? Sửa xong rồi thì trả xe cho dì Hằng nha mẹ.
- Mẹ: Ừ.



Sáng thứ hai ngày 15/12/2008 mẹ chở Win đi học trên chiếc xe Way, đề xe nổ mẹ cứ rồ ga hoài mà không thấy nó chạy, giật mình là 2 mẹ con không còn ngồi trên xe tay ga nữa, đành phải bỏ số nó mới chạy. Win giật bắn mình, cười to và nói: Mẹ bỏ số 1 à. Mình suy nghĩ: Sao Win lại biết mình bỏ số 1 nhỉ. Tiếp tục chạy và bỏ số 2. Win lại hỏi: Mẹ bỏ số 2 à. Mình tiếp tục bỏ số 3 Win cũng hỏi: mẹ bỏ số 3 à. Mình cũng ừ, sao con mình giỏi thế nhỉ! Mình tiếp tục bỏ số cuối cùng, cu cậu hỏi ngay: Số này là số mấy vậy mẹ? À! Thì ra nãy giờ Win đang nhìn vào các đèn số trên đồng hồ, cu cậu không biết mặt số 4 nên hỏi. Mình đã phát hiện ra và trả lời cho con: Đó là số 4. Win cười và nói: Đi xe của cô Thúy vui thật.( Từ ngày mua chiếc SCR cũng là dịp cô Thúy ra trường nên cho cô Thúy mượn xe Way đi dạy ). Một lát sau Win lại hỏi: Thế xe kia đâu rồi mẹ. Lúc này phải trả lời thật cho con biết: Xe kia mẹ bán lấy tiền sửa nhà rồi, từ giờ trở đi mình sẽ đi xe Way này. Win nói tiếp: Mai mốt có tiền mình mua xe khác đẹp hơn hả mẹ.
- Mẹ: Ừ.
Hy vọng từ đây trở đi Win sẽ không hỏi mẹ về chiếc xe SCR nữa mà thay thế vào đó gia đình mình sẽ chuyển về một ngôi nhà mới thật đẹp vào cuối tháng 12 này và sống một cuộc sống no ấm, tràn đầy niềm vui hạnh phúc.

Le Hong Hoa

'Con có thấy ba thương mẹ không?'Tết Kỷ Sửu ở Thành phố Hồ Chí Minh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28