Sunday, 6. December 2009, 10:21:27
that's life
hôm nay chán quá đi mất thôi. 2 mẹ con lại cãi nhau. chuyện chẳng có gì to tát mà cũng chẳng đáng để 2 mẹ con mỗi người một phòng đóng kín cửa thế này. ngồi ngẫm lại phải chi mình nhường mẹ một chút. tại sao lại dùng từ "nhường" đơn giản vì chuyện này mẹ chẳng có đúng chút nào hết. thật ra mình ghét phải chịu trách nhiệm cho những gì mình không làm. cái tính mình nó thế sẵn rồi, biết làm sao giờ. úi trời! nhiều khi thấy mình con nít quá đi mất thôi. muốn chạy xuống ôm mẹ một cái mà cứ bướng. muốn chạy tới nói: " mẹ ơi! con xin lỗi" mà ko thể nào làm được. cứ tưởng tượng cái cảnh tiếp theo là mình chán rồi. thể nào mẹ cũng xua đi như đuổi tà á! sao mà mẹ mình khó dụ thế nhỉ?
tình hình là nếu mình chịu ko nỗi cảm giác ngột ngạt này mình sẽ làm một việc mà mình không thích đó là xách xe đi chơi á!
Saturday, 5. December 2009, 11:18:22
chia sẻ
em chẳng biết em ăn nhầm cái gì hoặc chất gì làm em bị dị ứng. đây là lần thứ 2 em bị dị ứng trong khoản 21 năm em tồn tại. lần này em cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác khó chịu ( lần trước bị lúc còn bé quá nên ko có khái niệm chi hết). hôm nay, cái mặt em sưng vù, mắt cũng sưng. có người hỏi em mới đi cắt mắt hở. mà em không phải chảnh chứ mắt em đẹp sẵn rồi cắt làm chi cho tốn tiền.
cái mục tiêu chính mà em viết bài này, chẳng qua em muốn khoe em đã vượt qua sự khó chịu em đi làm bánh. em làm bánh bánh mỳ chuối. và giờ đây em vừa "đánh đàn" vừa thưởng thức bánh mỳ chuối. có cái sung sướng nào bằng cái sung sướng này hở! tình hình là em nợ hình, em rầu cái khoản chụp hình của em quá à! chẳng biết khi nào em chụp hình mới lung linh như mọi người đây!
công thức em làm theo chị momcuabong:
http://momcuabong.blogspot.com/2009/11/banana-bread-khong-bo.html.em có thay đổi một chút là em dùng dừa sấy chứ ko dùng pecan như chị ấy!
Wednesday, 2. December 2009, 04:50:45
that's life
đơn giản là sáng nay dậy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc! có lẽ là do em đã suy nghĩ thông suốt rồi. mấy ngày qua, em mệt mỏi, buồn phiền là do em nghĩ hoài không biết làm sao. yêu thương một ai đó không phải là ở bên người đó. yêu thương một ai có nghĩa là mong cho người đó luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
hôm nay, em đã điều chỉnh được tình cảm của em! thế nhé, chúng ta sẽ là bạn nghen!
Showing posts 7 -
9 of 150.