My Opera is closing 1st of March

hoa bam bi

hoa mụn dễ xương

chuyện ngày đầu tiên đi học

n]

thời gian sao trôi qua mau zay ne`!mới đây mà đã vào năm học mới rùi, hum nay lại phải sách cặp tới trường! năm nay toàn là những thầy cô "gum" hem àh! zạy là phải đi học thêm một người nữa rui`! ôi tốn tiền quá đi mất lol nhưng thay vào đó lại được gặp bạn bè, gặp lại nhưng đứa hay bị tui chọc quê^_^! ôi vui quá đi jester
nhớ lại cái hồi mới lớp 6, tui đến lớp với niềm vui tươi, vẻ mặt hồn nhiên, chơi đùa thỏa thích, còn bi giờ thì ai nấy cũng với bộ mặt "đen tối" mà thầm nhìn nhau. Năm 6 chẳng bít gì về au cả, mà bi giờ hem những bít mà còn thông thạo hơn trước rất nhiều^o^! Còn nhiều chuyện tui muốn tâm sự nữa nhưng bi giờ tui phải đi học đây >_< ! oh bibi!

viết nhật ký

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28