trắc trở đời học sinh
Saturday, September 8, 2007 11:34:43 AM
chào mọi người, chỉ mới đây thui mà đã là ngày thứ ba của năm học rùi đấy, nhanh nhỉ. Vào lớp có bít nhiều chuyện vui mà năm ngoái mọi người đã từng trải wa cùng nhau, chẳng hạn như cùng nhau làm bài kiểm tra "bằng cách ý đấy" tuy nguy hiểm thật nhưng nào có ai lo đâu:D .Còn năm thì có muốn mà chẳng được, bởi năm nay có bít bao điều trắc trở :"nào là ngồi xa chỗ... nhưng điều quan trọng vẫn là năm nay gặp toàn những giáo viên "chằng tinh hem àh"
làm sao mà bít được điều gì sẽ xảy ra đây?
thui thì chuyện gì nó đến thì cứ đến chứ bít sao giờ:confused: Mà dù sao thì những chuyện đó cũng hem thể nào làm cho tinh thần tập thể, tinh thần học tập của lớp đi xuống được. Vì lớp này lúc nào cũng đâu coá sợ bất cứ điều gì mà, phải hem?...
làm sao mà bít được điều gì sẽ xảy ra đây?
thui thì chuyện gì nó đến thì cứ đến chứ bít sao giờ:confused: Mà dù sao thì những chuyện đó cũng hem thể nào làm cho tinh thần tập thể, tinh thần học tập của lớp đi xuống được. Vì lớp này lúc nào cũng đâu coá sợ bất cứ điều gì mà, phải hem?...



