Friday, February 11, 2011 5:50:19 AM
Đến lúc phải ra đi
Wednesday, September 29, 2010 1:42:10 PM
Có lẽ đã nên quyết định từ rất lâu rồi không phải tới bây giờ mới quyết định, dẫu biết vậy nhưng biết rằng mình không can đảm, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mình luôn suy nghĩ rất nhiều, nếu như có thể chọn lựa mình cũng sẽ quyết định ra đi. Tuy nói rằng chỉ là tạm thời thôi nhưng đã phủ định một điều sẽ không gặp lại. Mình sẽ còn tiếp tục đợi chờ chăng khi mà người ta vẫn đâu hề hay biết cảm nhận của mình, người ta đâu cần biết những gì mình suy nghĩ, người ta cũng đâu cần có mình bên cạnh. Mình nói rằng mình tha thứ rất dễ nhưng thật sự mình có dễ quên không cái mà mình muốn quên lại không dễ dàng quên được, chỉ có một lần sao lại vương vấn thế kia. Đôi khi mình nghĩ đây có phải là cách tốt nhất không hay còn cách nào tốt hơn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi, ra đi không hẳn mình sẽ quên tất cả, không hẳn là sẽ không còn gặp lại, mình ra đi để biết mình có đang tồn tại hay không?
Ngốc thật, không biết trên cuộc đời này còn có ai ngốc hơn mình không nhỉ, chắc là cũng sẽ có một ai đó giống mình và biết đâu một ngày nào đó, ở một nơi nào đó tình yêu lại bắt đầu và mình lại cảm nhận được sự kỳ diệu của nó, mình muốn biết ngày mai sẽ ra sao, mình sẽ tạm quên đi những gì đã qua để bắt đầu ngày mới, có thể sẽ rất khó nhưng đâu hẳn là không thể, ngày tháng còn rất dài để đi tìm một nửa, có lẽ ở một nơi nào đó có ai đó cũng đang đợi chờ mình.
Ngốc thật, không biết trên cuộc đời này còn có ai ngốc hơn mình không nhỉ, chắc là cũng sẽ có một ai đó giống mình và biết đâu một ngày nào đó, ở một nơi nào đó tình yêu lại bắt đầu và mình lại cảm nhận được sự kỳ diệu của nó, mình muốn biết ngày mai sẽ ra sao, mình sẽ tạm quên đi những gì đã qua để bắt đầu ngày mới, có thể sẽ rất khó nhưng đâu hẳn là không thể, ngày tháng còn rất dài để đi tìm một nửa, có lẽ ở một nơi nào đó có ai đó cũng đang đợi chờ mình.
Những dòng viết vội
Friday, August 27, 2010 12:10:39 PM
Cũng rất lâu rồi mình không vào opera, hi vào lại thấy mọi người để lại vài dòng tin nhắn cũng thấy vui vui, mình có thật ít bạn nhưng nếu nói mình nghèo thì không phải mình vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Hey, dù ở đâu thì sự chia sẽ và quan tâm đều cần cả. Mong nhận được sự chia sẽ của các bạn để blog của mình có nhiều cái để viết hơn. Cảm ơn nhé.
Tản mạn Opera
Thursday, April 15, 2010 9:57:16 AM
Làm gì cũng khó, chán thật, k biết mình thích gì nữa, hôm nay vui, mai lại buồn, buồn buồn vui vui, vui vui buồn buồn tất cả cũng chỉ là cảm giác, chán ngắt. Biết đến khi nào mình mới làm nên chuyện bây giờ đây, hu hu.
Phải chi có một cơn mưa ùa xuống vào giữa những ngày hè nóng bức này nhỉ, ấy vậy mà ước mơ nho nhỏ kia cũng k làm sao có được. Phải chăng mình mơ mộng quá, phải chăng mình thiếu thực tế, àh ra thế, k hiểu nổi.
Nhớ mưa tháng sáu năm nào quá, nhớ cái ước mơ nho nhỏ, nhớ cái sự con con, nhớ lắm ngày xưa yêu dấu ấy, nhớ lắm, thèm được trở về, thèm được mãi là trẻ con, thèm được nằm trong vòng tay mẹ nâng niu trìu mến, ngày xưa ấy đâu rồi, ôi ngày xưa, thắm thoắt thấy mình già nhanh quá, trong cái thế giới nhiều rủi ít may này biết tìm đâu những giây phút bình yên. Bình yên, nhắc mới nhớ, đôi khi chỉ thoáng nhìn cơn mưa đi qua lòng cũng thấy bình yên, đôi khi chỉ nhìn những dòng người qua lại lòng cũng thấy bình yên, đôi khi thấy một đứa bé vừa được sinh ra đời lòng cũng thật bình yên, thầm cầu nguyện cho đứa bé ấy luôn được yêu thương, luôn được che chở và luôn biết vâng lời. Bình yên có lẽ cũng thật đơn giản, ấy vậy mà đôi khi mình lại thấy khát khao, khát khao một cuộc đời thật bình yên, êm ả trôi qua, nếu nhìn lại có lẽ cuộc đời mình cũng thật bình yên đó, từ lúc nào mình cũng có cảm giác được quan tâm, được che chở và được yêu thương nữa, vậy mình còn khát khao điều gì chứ. Có lẽ khát khao của mình là tìm được một người thật sự hiểu mình, một bờ vai để tựa vào những lúc mình cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, khát khao được ai đó mắng yêu bằng những lời nói pha chút ngọt ngào và cũng pha chút đắng để mình biết ai đó vẫn quan tâm mình, vẫn yêu thương mình vẫn cho mình một cơ hội.
Một buổi chiều lang thang qua mấy con phố nhỏ, lòng chợt bâng khuâng như tìm kiếm một điều gì, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hôm qua và hôm nay thì có phải chăng mình tạm quên đi ngày hôm qua vậy, tạm quên đi cái nắng của ngày hè, sẽ đắm mình trong làn nước mát, chuyện ngày mai hãy để ngày mai lo.
Phải chi có một cơn mưa ùa xuống vào giữa những ngày hè nóng bức này nhỉ, ấy vậy mà ước mơ nho nhỏ kia cũng k làm sao có được. Phải chăng mình mơ mộng quá, phải chăng mình thiếu thực tế, àh ra thế, k hiểu nổi.
Nhớ mưa tháng sáu năm nào quá, nhớ cái ước mơ nho nhỏ, nhớ cái sự con con, nhớ lắm ngày xưa yêu dấu ấy, nhớ lắm, thèm được trở về, thèm được mãi là trẻ con, thèm được nằm trong vòng tay mẹ nâng niu trìu mến, ngày xưa ấy đâu rồi, ôi ngày xưa, thắm thoắt thấy mình già nhanh quá, trong cái thế giới nhiều rủi ít may này biết tìm đâu những giây phút bình yên. Bình yên, nhắc mới nhớ, đôi khi chỉ thoáng nhìn cơn mưa đi qua lòng cũng thấy bình yên, đôi khi chỉ nhìn những dòng người qua lại lòng cũng thấy bình yên, đôi khi thấy một đứa bé vừa được sinh ra đời lòng cũng thật bình yên, thầm cầu nguyện cho đứa bé ấy luôn được yêu thương, luôn được che chở và luôn biết vâng lời. Bình yên có lẽ cũng thật đơn giản, ấy vậy mà đôi khi mình lại thấy khát khao, khát khao một cuộc đời thật bình yên, êm ả trôi qua, nếu nhìn lại có lẽ cuộc đời mình cũng thật bình yên đó, từ lúc nào mình cũng có cảm giác được quan tâm, được che chở và được yêu thương nữa, vậy mình còn khát khao điều gì chứ. Có lẽ khát khao của mình là tìm được một người thật sự hiểu mình, một bờ vai để tựa vào những lúc mình cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, khát khao được ai đó mắng yêu bằng những lời nói pha chút ngọt ngào và cũng pha chút đắng để mình biết ai đó vẫn quan tâm mình, vẫn yêu thương mình vẫn cho mình một cơ hội.
Một buổi chiều lang thang qua mấy con phố nhỏ, lòng chợt bâng khuâng như tìm kiếm một điều gì, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hôm qua và hôm nay thì có phải chăng mình tạm quên đi ngày hôm qua vậy, tạm quên đi cái nắng của ngày hè, sẽ đắm mình trong làn nước mát, chuyện ngày mai hãy để ngày mai lo.
Trở lại
Tuesday, September 29, 2009 12:16:29 PM
Có ai đó bảo rằng tôi là một người luôn thờ ơ với mọi sự có đúng vậy không? Tôi cũng không biết nữa, thử một lần trở lại viết những gì mình muốn viết, nói những gì mình muốn nói, cũng chẳng biết nói gì bây giờ nữa. Yêu một người là như thế nào ấy nhỉ có phải là luôn lo nghĩ luôn giận hờn vu vơ không như thế thì chán quá đi mất. hổng biết mình có thích ai rồi hông ta vậy thì mình sẽ như thế nào nhỉ không biết không quan tâm kệ chuyện vu vơ ấy mà vướng vào khổ lắm người ơi.
Chiều nay tan học sớm chẳng biết làm gì dạo một vòng trường rồi ghé mấy cái chỗ làm quà lưu niệm không biết có làm gì không mà vẫn thích mua mua về cho một đống làm kỷ niệm vậy. Gios đầu mùa mát ghê vậy đó cảm giác tết sắp đến rồi nhanh thật sắp già rồi đấy già rồi thì thế nào ta có phải lụm cụm cầm gậy đi lăng xăng quanh nhà cho tụi nhỏ nó thấy và mừng không vậy. Tương lai xa vời vợi ấy mà mình đâu có già đâu mới hơi hơi thôi mà. Dạo này internet làm sao ấy, có mấy cái diễn đàn lên hoài không được mất tông liên lạc với mọi người rồi huhu. Phải biết vậy mình học công nghệ cho rồi từ lập web rồi lập diễn đàn rủ mọi người vô rồi nhốt mọi người trong đó, không được làm vậy vừa tốn tiền lại vừa tốn nhiều công sức. Uả nảy giò mình đi đâu vậy ta hình như lạc đề mất rồi lâu lâu viết mà phải lan man một tí chứ. Trút hết trút hết ra thì sẽ không còn gì nữa.
Chiều nay tan học sớm chẳng biết làm gì dạo một vòng trường rồi ghé mấy cái chỗ làm quà lưu niệm không biết có làm gì không mà vẫn thích mua mua về cho một đống làm kỷ niệm vậy. Gios đầu mùa mát ghê vậy đó cảm giác tết sắp đến rồi nhanh thật sắp già rồi đấy già rồi thì thế nào ta có phải lụm cụm cầm gậy đi lăng xăng quanh nhà cho tụi nhỏ nó thấy và mừng không vậy. Tương lai xa vời vợi ấy mà mình đâu có già đâu mới hơi hơi thôi mà. Dạo này internet làm sao ấy, có mấy cái diễn đàn lên hoài không được mất tông liên lạc với mọi người rồi huhu. Phải biết vậy mình học công nghệ cho rồi từ lập web rồi lập diễn đàn rủ mọi người vô rồi nhốt mọi người trong đó, không được làm vậy vừa tốn tiền lại vừa tốn nhiều công sức. Uả nảy giò mình đi đâu vậy ta hình như lạc đề mất rồi lâu lâu viết mà phải lan man một tí chứ. Trút hết trút hết ra thì sẽ không còn gì nữa.
Bồ công anh
Thursday, August 6, 2009 1:41:37 PM
Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng. Ý nghĩa của bồ công anh là gì..?
Lời cầu chúc...
Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một điều bí mật...
Thổi nhẹ...
Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.
Bay đi thôi, không mất đâu... Bay đi để đến những vùng đất mới, để yêu thương trải rộng khắp nơi...
Cho thế giới đều tràn đầy yêu thương nhé...

Thổi nhẹ...
Lại một cánh hoa nhẹ bay...
Lo âu, phiền muộn bay đi rồi... bay đi thật xa, không bao giờ trở lại...
Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu.
Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân...
Và ai sẽ chẳng ai còn lo âu buồn bã...

Thổi nhẹ...
Một canh nữa bay đi rồi...
Cánh hoa này là gì nhỉ..? Hoa ơi bay cao thật cao nhé, mang những giấc mơ đến với vì sao...
Bay cao bay cao...
Và ước mơ sẽ thành hiện thực...

Thổi nhẹ...
Mang bình yên đi khắp nơi bồ công anh nhé...
Mọi sóng gió sẽ qua, sẽ không còn những rắc rối khiến người ta bận tâm lo lắng nữa......
Và lòng lại bình yên
Thổi nhẹ...
Sao cánh hoa bay nhiều quá...
Bay đi nhé, bay đi nhé hoa ơi...
Bay đến thật nhiều nơi nhé. Phủ những cánh bồ công anh nhỏ đến mọi miền. Rồi từng cây bồ công anh lại mọc lên...
Cứ thế cứ thế nhân lên thật nhiều nhé. Những cánh hoa nhỏ lại bay đi... thật cao... thật xa...
Nhẹ bay... nhẹ bay... đến những miền xa xôi nhất...
Mỗi cánh hoa là một niềm hạnh phúc...
Và hạnh phúc sẽ ngập tràn quanh tất cả...
Bồ công anh cũng là một lời tiên tri...
Thổi nhẹ... thổi nhẹ...Cánh hoa bay đi nhiều không..?
Thổi nhẹ... thổi nhẹ...
Chỉ còn một cánh thôi... Cánh hoa nhỏ nhất, yếu ớt nhất...
Sao chẳng bay đi thế..?
Thổi nhẹ...
Vẫn không bay đi sao..?
Thổi nhẹ...
Còn lại một cánh hoa...
Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm...
Còn một cánh hoa... Một chút tiếc nuối...
Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...
Hoa bay hết rồi...
Nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều bông bồ công anh khác mọc lên...Lời tiên tri của hạnh phúc...
Lời cầu chúc...
Mỗi cánh hoa bồ công anh đều hé mở một điều bí mật...
Thổi nhẹ...
Một cánh bay đi...Yêu thương bay đi rồi.
Bay đi thôi, không mất đâu... Bay đi để đến những vùng đất mới, để yêu thương trải rộng khắp nơi...
Cho thế giới đều tràn đầy yêu thương nhé...

Thổi nhẹ...
Lại một cánh hoa nhẹ bay...
Lo âu, phiền muộn bay đi rồi... bay đi thật xa, không bao giờ trở lại...
Sẽ mãi mãi trên trời cao, không đáp xuống ai đâu.
Cánh hoa phiền muộn bay mãi chẳng dừng chân...
Và ai sẽ chẳng ai còn lo âu buồn bã...

Thổi nhẹ...
Một canh nữa bay đi rồi...
Cánh hoa này là gì nhỉ..? Hoa ơi bay cao thật cao nhé, mang những giấc mơ đến với vì sao...
Bay cao bay cao...
Và ước mơ sẽ thành hiện thực...

Thổi nhẹ...
Mang bình yên đi khắp nơi bồ công anh nhé...
Mọi sóng gió sẽ qua, sẽ không còn những rắc rối khiến người ta bận tâm lo lắng nữa......
Và lòng lại bình yên
Thổi nhẹ...
Sao cánh hoa bay nhiều quá...
Bay đi nhé, bay đi nhé hoa ơi...
Bay đến thật nhiều nơi nhé. Phủ những cánh bồ công anh nhỏ đến mọi miền. Rồi từng cây bồ công anh lại mọc lên...
Cứ thế cứ thế nhân lên thật nhiều nhé. Những cánh hoa nhỏ lại bay đi... thật cao... thật xa...
Nhẹ bay... nhẹ bay... đến những miền xa xôi nhất...
Mỗi cánh hoa là một niềm hạnh phúc...
Và hạnh phúc sẽ ngập tràn quanh tất cả...
Bồ công anh cũng là một lời tiên tri...
Thổi nhẹ... thổi nhẹ...Cánh hoa bay đi nhiều không..?
Thổi nhẹ... thổi nhẹ...
Chỉ còn một cánh thôi... Cánh hoa nhỏ nhất, yếu ớt nhất...
Sao chẳng bay đi thế..?
Thổi nhẹ...
Vẫn không bay đi sao..?
Thổi nhẹ...
Còn lại một cánh hoa...
Yêu thương, phiền muộn, bình yên, hạnh phúc... tất cả đều bay đi rồi... Để xung quanh tràn ngập nắng ấm...
Còn một cánh hoa... Một chút tiếc nuối...
Để vào tim nhé, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp chẳng bao giờ quên...
Hoa bay hết rồi...
Nhưng sẽ có rất nhiều, rất nhiều bông bồ công anh khác mọc lên...Lời tiên tri của hạnh phúc...
Tim lai chinh minh
Tuesday, June 30, 2009 7:12:59 AM
Ngay thang nam, khong biet tu luc nao nua toi da bo quen ban than minh toi lao theo nhung gi ma nguoi ta sap dat san cho toi ma khong biet rang dieu do khong thich hop doi voi minh. Toi cung co nhung dinh huong nhung ke hoach nhung muc tieu de dat duoc nhung dieu do. Toi cung noi se quyet tam theo duoi nhung chua duoc bao lau thi toi lai chung buoc. Chang biet den bao gio toi moi nhan ra minh muon gi va se can gi trong cuoc song nay day. Toi khong co dam me cung khong muc dich song thuc thu. Toi thuong do du khi phai chon lua bat cu dieu gi. Toi co the bo mac tat ca khi vuong vao mot su tuyet vong. Toi thuong tu nhu hay co len roi cung chi la tu nhu khong thuc hien de thoi gian troi qua mot cach vo ich vay ma nhieu khi tim mot cai gi do de giai thoat nham dot chay thoi gian tron tranh kho khan so hai khi nghi den su bat dau. Chua lam gi da lo la se that bai the thi lam sao toi co the hoan thanh duoc chu. Toi chang yeu thich gi ca chang dam me gi ca chang quyet tam theo duoi mot cai gi ca. Tat ca doi voi toi cu lung lo roi lung lo khong dinh huong. Toi se mai la con thuyen lenh denh bat dinh hay sao.
Shoutbox

shrek (john)
2011-02-11 16:34:08hi sister, thanks, i did have a nice day :) you are welcome for the message too,:) see you soon sis and take care always, <3

shrek (john)
2010-08-27 13:08:48hello my sister, thank you i hope you will have a very nice day too. miss you sis, xxx <3

shrek (john)
2010-01-31 15:23:18hello giup, sorry i did not see you visit me, bye for now my dear friend, xxx
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
ngay dau tien
Kinh te
-
Doanh nhan va ban
Chia khoa cua su thanh cong
-
Tri thuc moi
Bai hoc cho tuong lai
-
Kiến thức kinh tế vĩ mô
Xem cho biết
-
Diễn đàn kinh tế học
Tất cả là nhà kinh tế
-
hoclamgiau.vn
giải trí và học làm giàu
Khoa hoc va cong nghe
-
Cong nghe moi
Thong tin va tri thuc
My blog
$1 billion yourney
-
My blog
blogspot














