Bức tường
Thursday, May 28, 2009 7:24:00 AM
Mình là một người hay tự đặt mình vào tình thế nước đến chân mới nhảy. Sáng nay khi viết xong bài luận thấy mừng wa’ trời
Tuy là lần nào cũng nhảy wa kịp, nhưng đôi lúc nhìn lại cũng thấy hơi ghe^
Nhưng nói mai mốt ko làm vậy nữa thì chắc là ko có rồi. Tính mình xưa nay đã thế, luôn nghĩ ko sao, còn mai nữa ma`, mai sống chết thế nào mình cũng fai? hoc./la`m xong
. Rốt cuộc chả biết zậy có nguy hiểm hok nữa. Mà cũng tùy vấn đề, chứ mi`nh cung~ bik nếu chuyện nào mình cũng làm zay thi tieu la cai chac.
Cũng sắp tới mấy ki` thi wan trọng rồi, ko biet mi`nh co’ wa được hết ko nữa. Nhớ vào thời gian này năm ngoái, mình đang lo ôn thi đại học. Nói là lo chứ thực chất có lo gì đâu, toàn là ở nhà, ăn và học và chơi, thấy còn khỏe hơn bây giờ. Chẳng đặt ra mục tiêu, chẳng sợ gì hết ráo
. Đậu thì tốt, ko đậu mình đi tiếp con đường thứ 2. Nhưng mà bây giờ thì ko như vậy được. Lơ mơ là chết
. Ma` fai? chi thi xong được nghỉ he` la` khỏe rui`, đằng này lại con` hoc qua^n sự gần một tháng trời
. Học gì thì học, chứ học quân sự là mình đây ko bao giờ ham hố. ![]()
Ai cũng có lúc đối mặt với những bức tường phía trước, nhưng hãy cố gắng vượt wa thôi. Đừng bao giờ để nó cản đường, fai đập nát nó ra, cứng wa’ ko đập được thì mình vẫn đi đường vòng để tiến về phía trước
. Lúc này bức tường còn lại sau lưng thui!
Hehe!
Cuối cùng chúc mọi người ai có thi cử gì thì thi tốt nhe! GOOD LUCK! ![]()




