Ngày 23-4 đáng…
Thursday, April 23, 2009 7:43:00 AM
Chưa lúc nào gặp một ngày như ngày hôm nay. Ngày hôm nay 23-4 lẽ ra không có gì đặc biệt nếu tự nhiên không có một đống chuyện ở đâu ko hẹn mà đến vào đúng ngày này ?
Từ hôm wa tới giờ, mình luôn tự hỏi : « TẠI SAO LẠI LÀ NGÀY HÔM NAY ? » ![]()
Một ngày đưa ra một quyết đinh wan trọng thôi cũng đủ làm cho người ta mất ngủ. Huống chi hôm nay mình fai ? đu*a ra ko chỉ 1 mà là khá nhiều quyết định.
Cái nào cũng wan trọng, thế mới khổ. Quyết định như thế nào đi nữa, cũng sẽ có người phải buồn, thậm chí là đau lòng
. Nhưng sự lựa chọn nào cũng có mất mát (câu này bạn mình nói
), mình ko có cách nào để làm hài lòng tất cả mọi người. Cuộc sống như vậy sẽ rất mệt. ![]()
Huhu, nhưng sao mà tới bây giờ vẫn chưa biết quyết định như thế nào ?
Đã giải quyết xong 1 chuyện, còn lại một chuyện đang đắn đo, cân nhắc, ray rứt. Cứ hỏi đi hỏi lại chính mình « nên hay không nên, rồi sẽ như thế nào đây… » Còn khoảng 3 tiếng đồng hồ, tiếp tục hỏi mình thôi. Hic. ![]()
Ngày này có thể vừa đáng ghét với mình, nhưng nó có thể đáng nhớ với một người (bạn ơi cố lên !) và thậm chí lát nữa, khi mình đã có quyết định, nó cũng có thể trở thành ngày đáng nhớ. Nhưng trước mắt, sẽ không quên ngày này. Vì nó mà hôm wa mình thức tới 3g sáng trong khi 6g30 đã phải dậy đi học.
NEVER FORGET THIS DAY! ![]()




