Mưa
Tuesday, March 31, 2009 3:15:00 PM
Lâu lắm rồi mới bị mắc mưa như thế này. Cơn mưa chiều nay không kéo dài nhưng cũng đủ làm mình ướt hết cả người. Đến khi tạnh mưa thì cũng đã gần bảy giờ tối. Không khí làm mình sảng khoái hơn mọi ngày. Tạm quên đi những cái oi bức mấy ngày qua, mình tận hưởng cảm giác mát mẻ. Cảm ơn cơn mưa chiều nay … dù nó đã làm mình bị ướt ! ![]()
Có những lúc ghét mưa lắm nhưng tối nay chợt thấy yêu mưa quá. Hơn chín giờ tối, mình chạy về một mình trên con đường rộng, vắng và… tối. Gió thổi lạnh cả người. Cái lạnh mà lâu rồi chẳng còn cảm nhận được. Không hiểu sao lúc đó chợt buồn quá. Thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn. Có lẽ tại lúc đó đang nhớ về một người… Nhớ về những kỷ niệm đẹp đã qua một thời. Lòng tự hỏi không lẽ mình đang nuối tiếc ? Nhưng trong sâu thẳm, mình biết là không phải, chính mình đã quyết định như vậy mà. Vậy thì tại sao phải hối tiếc ? Chỉ vì mưa, chỉ vì cái lạnh… mà hôm nay mình như thế. ![]()
Vẫn tiếp tục chạy trên con đường dài thật dài, chợt nhớ đến bài « Dưới cơn mưa », những cảm xúc bỗng trở về - một cách trọn vẹn. Ngày ấy không chỉ có mình em đi trên con đường này…![]()





