A special day!
Wednesday, March 18, 2009 2:32:00 PM
Ngày này 6 năm về trước, cũng trong một buổi tối khoảng giờ như thế này, mình như đang ngồi trên đống lửa. Tâm trạng nói chung lo lắng đủ thứ. Mãi đến ba ngày sau mới được nhìn thấy mặt của…![]()
Nhớ ngày xưa bực mình biết bao nhiêu cũng tại…
Bực thì có bực thiệt nhưng mà khi nghe mình được gọi bằng chị 2
, tự nhiên thấy có cảm xúc khó tả lắm nha ! Từ đó, có một tên gọi mới cho B. B yêu dấu ! ![]()
Từ ngày B biết đi, biết nói, người làm chị 2 đây khổ nhiều hơn sướng. Huhu.
Tội nghiệp cho tui !
Thiệt tình nói ra thì ai mà tin nổi một đứa như mình đây lại là « kẻ bại trận » trong một (đúng hơn là rất nhiều) trận chiến. Hậu quả B ko khóc lên, đòi méc ba mẹ mà là chị 2 bầm tím khắp người (và chẳng dám méc ai).
Hic, thôi thì lúc đó chỉ cầu mong sau này lớn lên, B làm vệ sĩ cho mình. ![]()
Tức ơi là tức ! Nhiều lúc nghĩ lại, không biết mình có phải là chị nó không nữa. Nói thì không nghe, hỏi không trả lời.
Thế là thay đổi cách xưng hô – kêu là anh B luôn.
Nhưng mà có những lúc a B bị ba mẹ đánh đòn vì cái tội phá và lì, a B đến ôm chị 2 khóc nức nở.
Hic ! Lúc đó mới biết hóa ra mình cũng là nhân vật có tầm cỡ ! Hehe ! ![]()
Mới đó mà B lớn nhanh quá. Ăn càng nhiều – và vẫn rất bạo lực với chị 2 , mà đặc biệt là học giỏi lắm nhe, biết đọc biết viết hết luôn rồi, lại còn có một trí nhớ cực kỳ tốt !
Đã vậy còn rất đẹp trai – đi đâu ai cũng khen làm cho người làm chị này cũng « thơm lây ». ![]()
Chị 2 ước gì B lớn nhanh, học giỏi nè, đẹp trai nè… nhưng mà đừng có ăn hiếp chị 2 nữa nha ! Thương B lắm lắm !
![]()
![]()





