hAppY birthDay toàn tập (cont)
Wednesday, October 15, 2008 3:29:00 PM
ParT 4
tHu*’ 4 15-10-08
hÔm nay cũng có thêm một sự kiện nho nhỏ và bất ngờ của các bạn nhóm HDX dành tặng cho mình
Đó cũng là sự may mắn và tình cờ khi tụi mình được làm việc chung trong một nhóm. Quả thật chưa thấy nhóm nào trong lớp “tình cảm”
như nhóm tụi mình. mOng các thành viên sẽ gắn bó với nhau hơn và làm nên một tình bạn thật đẹp (hoặc với ai đó sẽ là tình gì đó
… ai mà biết được chuyện ngày sau sẽ ra sao
…)
The End…
cHu*a bao giờ mình có một sinh nhật đáng nhớ như lần này
Như đã nói lúc đầu, vui có buồn có nhưng may mắn là vUi nhiều hơn buÔn’. Mình sẽ trân trọng và giữ mãi tất cả mọi thứ mà cAc’ bạn đã dAnh’ cho mình. Kết lại những ngày party zui zẻ, mình sẽ tiếp tục đi trên con đường phía trước. Smile and go…
![]()




