hAppY birthDay toàn tập (cont)
Wednesday, October 15, 2008 3:21:00 PM
ParT 3
tHu*’ 3 14-10-08
hÔm nay là 18 tuổi rồi… Mọi người vẫn thường nói đây là lứa tuổi đẹp nhất
Có đúng như vậy hay không? Có lẽ mình chưa thể trả lời được. Nhưng nói đây là sinh nhật vUi và hAnh. pHuc’ nhất thì chắc là đúng. Đầu tiên chắc là phải cảm ơn “nhỏ”
– người đã mang đến cho mình một bất ngờ mà mình không thể ngờ được. Mới quen nhỏ chưa lâu nhưng mình với nhỏ cũng rất là hợp nhau
hy vọng là tình hình vẫn sẽ tiến triển tốt đẹp trong 4 năm tới…
tiếp thEo là… tÔi’ nay cũng khá là đặc biệt. chiều nay khi nhận được tin nhắn của bạn, mình vui lắm và cả ngạc nhiên nữa. NhU*ng mà không sao, hôm nay cũng đặc biệt đâu kém tối hôm qua. Thời gian chẳng chờ đợi ai, có muốn níu kéo cũng không được nhưng ta biết trân trọng sẽ tốt hơn. rÂt’ nhớ những giây phút tụi mình như thế…




