Yesterday and Now _ nGa`y A^y’ va` Ba^y gIơ`
Tuesday, September 23, 2008 2:50:00 PM
Mới đó thôi mà ngần ấy năm đã trôi qua, nhìn lại thì thấy mình cũng còn trẻ thật đấy
nhưng nghĩ lại xem, mình đã đi hết gần một phần tư cuộc đời rồi còn gì
Cuộc đời con người có thể chia ra làm mấy phần
với mình, phần thứ nhất dành cho việc học và hình thành tính cách con người. Phần thứ hai sẽ hoàn thành nhân cách, là thời gian dành cho những khát vọng và hoài bão của tuổi trẻ, tiếc là phần này chiếm ít thôi,
chỉ khoảng 10 năm. Thế rồi, như một cơn lốc, thời gian cuốn ta vào cuộc sống bận rộn, trách nhiệm bên gia đình. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra… hình như mình già mất rồi
Vậy đó, ai cũng có một cuộc sống, vấn đề là ta có biết cách để sống hay không mà thôi.
Mình thì mới bước vào giai đoạn thứ hai, tạm biệt một thời “con nít”
nhưng mà cũng chẳng rõ là mình đã lớn hay chưa? Bao nhiêu thử thách và cơ hội đang ở phía trước. Quãng đường 4 năm là dài hay ngắn và nó sẽ chất chứa cái gì và cuối cùng thì đọng lại cái gì? Quá nhiều câu hỏi, thắc mắc và suy nghĩ. Ngày ấy-quá khứ đã qua đi, có tiếc nuối, hối hận, có vinh quang nhưng nó đã trôi qua rồi. Hãy nghĩ về NOW-hiện tại, ngày hôm nay mình sẽ làm được những gì cho mình và cho người khác?




