My Opera is closing 1st of March

Ngày buồn

E nhớ anh đến cháy lòng a biết không?Nghĩ đến anh e chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc cho vơi đi nỗi lòng của e. a àh, e không phải là người máu lạnh có trái tim bằng đá đâu a, e cũng có trái tim, cũng có những cảm xúc nhưng a àh, làm sao đây khi chúng ta không thể đến được với nhau, anh hiểu e đang nói gì đúng không? vì thế a đừng như vậy nữa, định mệnh cho e gặp anh nhưng chúng ta có duyên mà không có phận với nhau, a đừng hỏi e, cũng đừng bắt e phải trả lời những câu hỏi của a, e cũng hiểu phải quên đi người mình yêu đau như thế nào nhưng....hãy quên e đi a, e xin a đừng nói yêu e nữa a nhé.

Chợt buồnLâu rồi hôm nay mình lại có cảm giác cô đơn ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28