Skip navigation.

Com Nguoi 's House

Hoa Dau Mua

1h 08 phút chiều 06/01/2010

Lòng nó buồn lắm. Nước mắt chảy dài suốt dọc đường về ...đến cổng nhà nó cố hít một hơi thật sâu để cố giấu những giọt nước mắt vào trong. Sẽ không bao giờ nó muốn đem nổi buồn vào nhà bởi vì nó luôn yêu quý gia đình mình, nó luôn yêu quý những thành viên trong đó ...
bay vào bếp, cố chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà mà sao nước mắt vẫn cứ chảy ra đầm đìa xuống má . Anh về chào nó, nó cố giấu mặt quay vào trong để khỏi bị nhìn thấy . Cứ tưởng nó sẽ chẳng thể cùng ngồi ăn cơm được, nhưng rồi nó cố trấn tĩnh lại và đã không sao. Bữa ăn thật vui, và mọi nổi buồn của nó trong thoáng chốc vụt bay ...
Không phải lỗi của nó hoàn toàn, một phần chính là do lỗi mạng ...chỉ tại nó hơi bất carn không kiểm tra cho kỷ càng thế là ...nó thấy giận chính mình và ân hận vô cùng . Mặc dù cả tổ đều bênh vực cho nó, nhưng mà nó vẫn cảm thấy buồn, rất buồn ...Nó thầm cám ơn mọi người đã an ủi nó . Nó luôn quý mến những người làm cùng phòng với nó, tuy mỗi người mỗi tính, có xấu có tốt nhưng nó cảm thấy gần gủi thật nhiều các đồng nghiệp . Nó vốn là đứa ít nói, cái gì cũng để trong lòng nên ít ai hiểu được .
Cả ngày hôm nay nó đầy nước mắt . Sáng sớm đến công sở, trên đường đi nó đã nghĩ vẫn vơ gì đâu thế là nước mắt chảy vòng quoanh, trưa về cũng thế . Nó thấy buồn và cô đơn làm sao . Nó cần một bàn tay ấm của ai để nâng nó dậy, động viên và an ủi nó biết bao nhiêu . Nó thật sự thấy mỏi mệt lắm rồi . chắc nó ngã quỵ mất thôi ...
Năm nay đúng là một năm đầy xui xẻo ...
CN ơi ! cố lên đừng khóc ...


Hôm nay 05/01/2010 , tối ...



Mình cứ thấy hồi hộp thế nào ấy . Không biết là do ly cà phê sữa hồi trưa hay là vì công việc ...
Thật khó chịu vô cùng ...
Đứng nấu bữa tối mà lòng cứ nghĩ đâu đâu ...thật nhiều thứ ...
Mình đã tự hứa sẽ không gặp ai nữa. Mình đã quyết tâm đổi mật khẩu và huỷ nó đi để mình không thể vào được nếu muốn ...mình đã làm được như thế nhưng sao giờ mình lại tạo một nick mới ... có phải vì mình thấy nhớ mọi người ...có lẻ thế. Xa họ mình thấy trống vắng làm sao ấy. Mình thật sự yếu lòng mà, đúng hong ? mình thật khó kết bạn, nhưng xa rồi càng thấy khó khăn hơn ...mình phải làm sao đây ? mình cứ sợ sẽ thêm một lần bị tổn thương ...mình đã bị tổn thương quá nhiều rồi ...
Hồi sáng tự nhiên đi hỏi Bún thiu " đừng bao giờ đểu với cơm nha " hì ...đó là một câu nói thật tự đáy lòng, nhưng nghe ra thật ngây ngô đúng hong ? dù chỉ là bạn thôi, nhưng mình vẫn muốn có được một tình cảm chân thành của tình ban, mình luôn bảo Bún thật đểu hì hì dễ giận đúng hong ? Mình quá là đa cảm mà yếu lòng ...mình biết đó là nhược điểm nhưng không thể nào thay đổi được ...
Mình phải làm sao ? mong là mọi người sẽ cho mình một tí nắng ấm . hy vọng như thế đi nha ...*.*
Cố lên ! CN cố lên !!!


Tinger Bell

Thích lắm đó *.*, mình say sưa chọp ...chọp hì hì ...
































































[MGCENTER=http://files.myopera.com/hoadaumua/blog/DSC08654.JPG]