Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "thơ"

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh



Bỗng dưng trời thấp đất cao
Hay sa mạc đã kéo nhau thành đồi ?
Cát và cát với cát thôi
Xứ trưa thức giữa vô hồi cát ngân
Thì xin mỏi rã một lần
Leo lên xem cát trần thân thế nào

Read more...

Trúc Linh Lan



Rơm se nhẫn cỏ hẹn thề
Giờ đây ai đó đi - về mình ên *
Đò xa mỏi mái lênh đênh
Em rao tiếng hát buồn tênh phận mình.

Read more...

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh



Sớm nào cũng dọn hàng
Quày trở lại chơi trò chơi tuổi nhỏ
Người ta đổi nước
Mình đổi vị hương

Read more...

Chiêu Anh Nguyễn



có khi nào bạn tự hỏi
thế nào là một nụ hôn?

thằng bé tám tuổi xem phim
quay sang hỏi mẹ
sao chú hôn cô ấy không giống con hôn mẹ
lung túng vài giây
người mẹ nhoẻn miệng cười với đứa con trai
lớn lên con sẽ hôn vợ con như thế
thằng bé tự dưng đỏ mặt
lạ thật

Read more...

Hạc Thành Hoa



Thà đừng trông thấy bông hồng nở
Để thấy long lanh mấy giọt sương
Thà cứ ngồi im trong bóng tối
Có lẽ là ẻm sẽ đẹp hơn…

Read more...

Trúc Thanh Tâm



Xa nhau từ lúc tan chinh chiến
Ta thương đời gạo chợ, nước sông
Tay trắng quê người, thương xứ sở
Nhìn mắt em, ta thấy chạnh lòng !

Read more...

Mai Trâm



câu hát cứ gõ vào nhịp mưa gió động
xuân này con không về với mẹ
xứ lạ quê người
xa quá xa
công sở vần tan tầm, trời quá lạnh
con rét run
muốn nép vào ngực mẹ ấm
mẹ ơi

Read more...

Từ Hoài Tấn



Những giọt đều rả rich như đếm thời gian trôi dần đến những ngày cuối một năm
Bão và áp thấp ngoài bờ xa
Chiều lưng dần tia nắng yếu
Niềm vui cạn những mong chờ

Read more...

Hạc Thành Hoa



Tháng giêng ơi có buồn không
Giờ đây lúa đã nên bông mất rồi
Chỉ còn gốc rạ nằm phơi
Ta như hai hạt lúa trời gặp nhau

Read more...

Trần Huy Sao



Ba em Bình Định Mạ em Huế
dính tới chi mô xứ Quảng Nam
mà răng anh nghĩ hoài không xuể
món ngon mì Quảng của em làm

Read more...

N.Nguong



mỗi sáng mặt trời rơi trên cửa
mở ra tấm gương của ngày
soi lại khuôn mặt kẽm gai
[mà lúc nào tôi cũng kè kè bên mình, từ lúc thất tán!]
tôi thấy mình gỉ sét
bởi tiết trời khô khốc
ký ức

Read more...

Vũ Trọng Quang



Văng tục …ù má ma
ma giả quỳ dụ thương thượng du
xõa tóc cuối chân đồi
bạo liệt hứng tình bất chợt dễ dàng tuột dốc tình

Read more...

Lưu MêLan



những kẻ ăn thịt đang bắt đầu di cư
vào da thịt
ở mọi mức độ
sự chịu đựng quá thừa mứa

Read more...

Nguyễn Lãm Thắng



cong cỏ rối rã chết tóc môi thơm
sao em không về nghe đêm cấu
chiêm bao ngút gió sông hờn
ngón u mê

Read more...

Ngô Tịnh Yên


Gừng cay ơi! Muối mặn nè...
sao gừng bỏ muối cho se sắt lòng?
sáo ơi! sao nỡ quên lồng
những ngày ấm lạnh ta cùng bên nhau
cau ơi! héo hắt lá trầu
bạc như vôi thế! những câu ân tình
trúc ơi! sao chẳng nhớ đình
để cho ai đứng một mình nhớ tre
sợi dài ơi! sợi vắn nè...
lấy nhau chẳng đặng mình thề...
hổng tha.

Nguyễn Thái Dương



Không còn sớm
Không còn khuya mong ngóng
Những dòng tin nhắn biết xuôi về đâu
Muốn hú lên cho vùng không phủ sóng

Read more...

Mh.Hoài Linh Phương



Ta yêu nhau một ngày
Rồi xa nhau trọn kiếp
Tình cao hơn núi đầy
Nên tình sầu thê thiết

Read more...

Trúc Linh Lan



Trèo lên núi níu mây trời
Hú vang vách đá tiếng cười dòn tan
Tụi mình qua tuổi lang thang
Vẫn thèm tìm lại thiên đàng ngây thơ

Read more...

Võ Công Liêm



một ngày chật ních lối về của hạnh
buồn nôn hơn buồn khóc
sợi vắn đan tay những khoảnh khắc đụng chạm
mùa dội ngược con nước sầu đông

Read more...

Trúc Thanh Tâm



Mưa tháng chạp mà lòng ta ứa lệ
Hỡi, người tình trứng mỏng của ta ơi
Ôi, đẹp quá trong màn sương hư ảo
Ta biết ta thêm thân phận làm người !

Read more...

Chung Thủy



Thuyền nhổ neo rời xa bến sông
Lững lơ con nước chảy xuôi dòng
Hững hờ chiếc lá vừa rơi rụng
Vàng lối mòn xưa…tím lạnh lòng…

Read more...

Nguyễn Thái Dương



Con thạch sùng khi ấy chưa biết buồn
Cứ dán chặt đời mình vào chiếc trần định mệnh
Chiếc lá khi ấy chưa biết buồn
Kệ ngọn gió ra đi biền biệt
Mùa thu không đành xanh biếc
Rừng âm u phương kia

Read more...

Ngọc Anh



dự định ngủ dưới sàn nhà
mùi ẩm củi mục
hay trong lu nước đầy
mùi con gián chết

Read more...

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh



Những cảm giác
núp ở khắp nơi
như cọp
rình mời em
những người đàn ông ảo
ở khắp mọi nơi
sắp nhảy ra
cướp em đi

Read more...

Mường Mán



chào xuân cuối nẻo em về
mùa nghiêng tím biếc đôi bè mây đưa
bềnh bồn nắng.phập phồng mưa
hương bay,khói thoảng, ngõ trưa trúc gầy

Read more...