Posts tagged with "thơ"
Monday, March 25, 2013 4:42:42 AM
thơ
Phải quay về chốn cũ làng xưa
ngày bỗng lặng giữa lòng thương phố
buồn như hai hàng cây lá đổ
buồn như chiều Sài Gòn chuyển mưa...Read more...
Saturday, March 23, 2013 11:22:54 PM
thơ
Nụ hôn điên cuồng anh trao em
Này ngực hoa, này lưng trần đau rát
Tháng tư con ve sầu cất tiếng hát
Anh ở nơi nào mùa phượng vĩ ngày xưaRead more...
Saturday, March 23, 2013 11:21:30 PM
thơ
Ngày ấu thơ tôi thích truyện Xì Trum
ghét lão phù thủy Gà Mên độc ác
lớn lên, thất vọng, thấy cuộc đời chẳng khác
kẻ ác lại có phần nhiều hơnRead more...
Saturday, March 23, 2013 11:19:48 PM
thơ
TRỞ LẠI QUY NHƠN Trờ về góc phố ngày xưa
Thời gian chuyển động từng mùa đổi thay
Áo dài và tóc em bay
Ta thèm một chút nắng mai ngọt mềm Read more...
Saturday, March 23, 2013 12:04:55 AM
thơ
Kẻ đeo súng lớn đứng trên đầu sân khấu
nhắc hoài tuồng tích cũ
theo kịch bản cũ
gươm đao giáo mác lê sau cánh gà
bên dưới khán giả tức tưởiRead more...
Saturday, March 23, 2013 12:03:28 AM
thơ
Kiếp sau lấy vợ Huế
Để tôi được cưng chìu
Đêm nằm nghe thỏ thẻ:
“ Anh nì! Chừ mình yêu…”Read more...
Thursday, March 21, 2013 11:21:58 PM
thơ
bắc một cái thang
là đèo Chuối
bắc hai cái thang
là đèo Bảo Lộc
bắc ba cái thang
là đèo PrennRead more...
Thursday, March 21, 2013 11:20:12 PM
thơ
vườn em bưởi mới ra hoa
anh ngang qua nhà ngó trộm làm chi
bao giờ cây bưởi biết đi
trái bưởi vuông vắn em thì thương anh
qua vườn bưởi ngỡ vườn chanh
giọng ai chua quá không đành bước đi
Monday, March 11, 2013 10:28:51 AM
thơ
- Những bài thơ này trong một số bài thơ của Linh Phương viết trước năm 1975, do một người phụ nữ tên Hồng Pink lưu giữ hơn 40 năm qua. Người phụ nữ này đã trao lại cho Linh Phương một số bài thơ mà tác giả sáng tác ngày đi vào quân đội .Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, bạn viết - HÌNH NHƯ MỘT NGÀY EM LẤY CHỒNGTóc thơ bỏ xuống khuy cài
Anh che con mắt sợ dài lệ xưa
Thôi mai chết cũng là vừa
Thôi mai chết cũng là vừa dạ em.Read more...
Monday, March 11, 2013 10:18:20 AM
thơ
thỉnh thoảng tôi thấy máu
là một động từ thỉnh thoảng tôi thấy cứt là một tính từ thỉnh thoảng tôi thấy tôi là một
mạo từRead more...
Monday, March 11, 2013 10:13:51 AM
thơ
lá khóc trên tuyến mưa rót vào dĩ vãng
giọt máu cuối tháng của năm cuối cùng của tình yêu tật nguyền thực vật
thiên nhiên cúi đầu thầm gọi hạt đau
ngày cũRead more...
Sunday, March 10, 2013 8:01:48 AM
thơ
Nhiều khi nản lòng muốn bỏ thơ
vận động bất lực
không bến bờ
đường chân đi không tới
chữ nằm liệt chưa chạm sâu vào tâm hồnRead more...
Sunday, March 10, 2013 7:58:19 AM
thơ
Con tằm tưởng mình dệt ra tấm lụa
không còn nhớ những chiếc lá dâu non
Sự kiêu hãnh như chiếc áo bào vua chúa
hào nhoáng nhưng ngăn cách với cuộc đờiRead more...
Saturday, March 9, 2013 1:05:45 AM
thơ
vườn em bưởi mới ra hoa
anh ngang qua nhà ngó trộm làm chi
bao giờ cây bưởi biết đi
trái bưởi vuông vắn em thì thương anh
qua vườn bưởi ngỡ vườn chanh
giọng ai chua quá không đành bước đi
Saturday, March 9, 2013 1:02:59 AM
thơ
Đêm Xuân ngậm ngùi theo từng sợi nhớ
Phút giao thừa nghe hoang vắng giá băng
Nỗi niềm riêng sắt se lòng cô phụ
Thêm một lần Xuân chia biệt cách ngănRead more...
Thursday, March 7, 2013 11:37:23 PM
thơ
Em đi khách
mấy ngàn đô
Hoa hậu
người mẫu chạy show.đổi đờiRead more...
Thursday, March 7, 2013 11:35:59 PM
thơ
tôi treo tôi trên cái cọc
giữa ruộng dưa
ban trưa
tôi làm con bù nhìn Read more...
Wednesday, March 6, 2013 12:26:53 AM
thơ
TRƯỢNG PHU 1 Nụ hôn giờ trống không
Chiều mệt mõi rượu nồng
Đời như không còn nữa
Một ngày qua mỗi buồnRead more...
Tuesday, March 5, 2013 9:29:20 AM
thơ
Theo đường xe lữa
Ta người tứ xứ
Lên đây bỗng gặp hoa đồi
Một vùng ngơ ngác tím
Rùng mình theo tiếng còi Read more...
Tuesday, March 5, 2013 9:27:57 AM
thơ
đêm qua sao nở trắng trời
có chút biển mặn
trong lời em ca
vườn mơ nẩy lộc đơm hoa
cho ong và bướm
lượn xa vờn gầnRead more...
Tuesday, March 5, 2013 9:26:11 AM
thơ
Xuân trước đưa nhau về
hái hoa trên đồi cỏ
Hoa nở đầy gác trọ
hương ngát mùa trong nhauRead more...
Tuesday, March 5, 2013 12:26:30 AM
thơ
Nắng trĩu xuống, ngỡ trời như rực chín
Con đường trưa dọa dẫm… nước da trần
Em, áo khoác… thùng thình như áo khín (*)
Thương chưa kìa, điệu bộ một giai nhân! Read more...
Tuesday, March 5, 2013 12:24:34 AM
thơ
mệt mỏi
không ngủ được
đám chuột động cỡn la phông nhà trọ cũRead more...
Monday, March 4, 2013 12:20:11 AM
thơ
- Những bài thơ này trong một số bài thơ của Linh Phương viết trước năm 1975, do một người phụ nữ tên Hồng Pink lưu giữ hơn 40 năm qua. Người phụ nữ này đã trao lại cho Linh Phương một số bài thơ mà tác giả sáng tác ngày đi vào quân đội .Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, bạn viết -* THẮP HƯƠNG CÚI LẠY CON Thắp hương cúi lạy con
Ba cúi lạy con
Ba cúi lạy Read more...
Monday, March 4, 2013 12:12:43 AM
thơ
LỤC BÁT SÀI GÒN Sài Gòn của gió và em
Của chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoaRead more...
« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 145 Next »