Skip navigation.

HOA HUONG DUONG

mIZZZ

Đứa bé - Minh Khang - Version 2

,




Thực sự công phu! Thực sự cảm động!:heart:

Try to remember :)

,



Dù có là ngẫu nhiên hay ngụ ý, thì bản nhạc tuần này thật là có ý nghĩa. Bản nhạc Slow waltz vang lên nhẹ nhàng, du dương làm cho lòng người như nhẹ đi chút ít. Remember...Try to remember....Uh, có lẽ chỉ nên là Remember thôi chứ không muốn nói ra từ "Nhớ".

Try to remember when life was so tender...
Try to remember, and if you remember,
Then follow....


Bản nhạc cứ thế cứ thế được repeat nhiều lần. Nghe đi nghe lại và đọng lại nhiều nhất chính là REMEMBER và FOLLOW.

Đây không phải là lần đầu tiên nghe nhạc đúng tâm trạng, kể cả khi ko có topic này, ko có bản nhạc này, thì từ cách đây 1 tuần thôi nó đã luôn là bản nhạc được chơi nhiều lần mỗi khi WMP hoạt động.

Tháng 6. Mùa hạ. Cái thời điểm luôn khiến một đứa nghĩ ngợi như tôi phải nhớ về những kỉ niệm.

Năm nào cũng thế, kể từ cái ngày tôi biết thế nào là chia ly, hiểu thế nào là nước mắt ngày chia tay, biết thế nào là phải xa, lâu ngày không gặp mặt.

Vẫn biết là bạn bè, người thân yêu vẫn ở gần ngay đấy thôi, muốn là gặp được. Ai đi rồi sẽ lại trở về. Thế nhưng thời gian như 1 thách thức, 1 thứ thuốc thử để tôi nhận ra được rằng tôi yêu quí những con người ấy như thế nào, nhiều đến bao nhiêu và đúng là "khi xa rồi mới thấy nhớ thương".

Chia tay lớp 9. Tốt nghiệp lớp 12. Và giờ là năm cuối Đại học. Thời gian cũng nhanh lắm đấy chứ có chậm chạp như ta nghĩ đâu. Thế nhưng sao ta vẫn nhớ, vẫn buồn, nước mắt vẫn rơi.

Thế nhưng ...


Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow...


Có những ngày chia xa, có những ngày nhung nhớ ta mới thấy trân trọng và chờ đợi ngày được gặp mặt, ngày lại được cùng nhau nói cười vui vẻ.

Có những tháng ngày thật buồn, thật trống rỗng mới giúp ta có thêm động lực để tiếp tục cố gắng...
Chính nối nhớ sẽ giúp ta trưởng thành và thêm yêu hơn những người ta yêu quí.

Cố gắng để làm gì ư? Cố gắng thay đổi bản thân, sống tốt hơn, hoàn thiện mình hơn để sau này khi tất cả chúng ta gặp lại nhau, ta sẽ chào nhau bằng nụ cười và bằng niềm hạnh phúc dâng trào trong trái tim.


Try to remember, and if you remember,
Then follow...


Tagged!!! =))

,

Rule #1:
If you open this you take it.
Rule #2:
You are NOT ALLOWED to explain ANYTHING unless someone messages you and asks.
Rule #3:
Tag at least ten people.
-------------------------------------------------
HARD
1. Bạn sẽ trả lời một cách thành thật những câu hỏi này chứ ?
Tùy vào nội dung câu hỏi

2. Đã bao giờ thức suốt đêm để uống rượu chưa ?
Suốt đêm thì chưa cùng lắm đến 1 h sáng nhưng chả uống ngụm nào :smile:)

3. Từng đập vô mặt ai chưa?
Rồi! Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :wink:)

4. Có đang nhớ ai hay điều gì đó không?
Nhớ chứ! Nhớ nhiều người, nhớ cô Kế toán tài chính nhất đấy! =))

5. Ai làm bạn cười vì hạnh phúc?
Cười vì hạnh phúc thôi à? nhiều kiểu khác nữa ấy chứ P: Nhiều người

6. Hôn ai trong vòng hơn 5 tiếng chưa ?
Có ai bị bịt mũi trong vòng 5 tiếng mà vẫn gõ máy tính được chưa?

7. Ai là người cuối cùng bạn nói chuyện?
Mama. (ấy là Talk nhá! ko tính Chat chit nhá P:)

8. Bây giờ không thích cái gì ?
Ko thik phải nhắc đến "Du Học" :frown:

9. Tên 1 người bạn giống bạn nhất ?
Ai giống tớ lên tiếng cái nhá :smile:)

HARDER
1. Bạn có nghĩ have sex ở lứa tuổi của bạn là không tốt ?
Xét theo khía cạnh nào đã chứ :wink:)

2.Bạn sẽ lập gia đình chứ ?

Dù có điên đến đâu thì tớ ko hề thik sống 1 mình :">

3. Sẽ chơi thuốc không?
Uống thôi đã ghét nói gì đến chơi >:smile:

4. Có khai gian tuổi không ?
Có :"> Nhiều phết. Mặt mình già hơn tuổi thì phải. =)) các bạn tin sái cổ =))

VERY PERSONAL
1. Nếu bây giờ have sex bạn có use condom không ?
Bây giờ á? Làm gì có? :smile:)

2. Bạn có hài lòng về bản thân mình không ?
Người ko thương mình trời chu đất diệt :wink:)

3. Bạn sẽ thay đổi bản thân vì người bạn yêu chứ ?

Để xem cái sự thay đổi ấy có cần thiết ko đã, ko thì ta vẫn là ta P:

4. Những khi gặp khó khăn, bạn thường tự nói gì để động viên bản thân ?
"Như nào bi giờ?"

SECRETS
1. Lần cuối bạn khóc ?
Vài tiếng trước :">

2. Có tin tưởng vào tôn giáo không?
Không!

3. Lần cuối bạn ngủ thiếp đi với 1 người khác giới ?
lâu rồi chả nhớ :smile:)

4. Hiện giờ bạn đang suy nghĩ về điều gì?
Hơi bị buồn ngủ rồi đấy!

5. Có từng ước cho 1 người bạn thân chết đi không?
Ước cho cái người nghĩ ra câu hỏi này chết đi thì có >:smile:

THE DEEP STUFF

1. Bạn có nghĩ mình được nuôi dưỡng tốt không?
Uh.Có.

2. Có bí mật nào bạn chưa từng kể cho bất kì ai?
Bí mật rồi thì kể làm gì?

3. Bạn thường làm gì để giảm stress ?
Nghe nhạc/ Ngủ.

4. Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì ?
Gặp tất cả những người muốn gặp, nói những gì muốn nói. Mua 1 đống Hoa hướng dương
cắm trong phòng ngủ. Dọn dẹp lại phòng ngủ cho nó gọn gàng rồi muốn ra sao thì ra...=))

5. Nếu bạn phải chọn 1 thành viên trong gia đình hoặc là 5 người bạn thân nhất của bạn sẽ phải chết, bạn sẽ chọn ai ?
Sao ko có phương án 3 à?

6. Bạn nghĩ mình có thể tha thứ cho một người đã giết chết đi người thân mình không?
Không đời nào. Nó sống yên thân với mình sao?

7. Điều tệ nhất mà bạn đã làm khi chưa được sự đồng ý của ba mẹ ?
Chưa có gì là tệ cả ý. :D

THE LOVE STUFF

1. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu chứ ?
Dĩ nhiên rồi ^^

2. Theo quan điểm của bạn, trong những mối quan hệ điều gì là quan trọng nhất ?
Sự tôn trọng.

3. Nếu ba mẹ không thích người yêu của bạn, bạn sẽ chia tay người đó chứ ?
Tớ mà có người yêu chắc người yêu được quí hơn mất! :smile:)

THE RANDOM STUFF

1. Bạn có dành thời gian cho những người quen hay kể luôn đó là những người lạ?

Nếu mà đã nói chuyện được với nhau rồi ý thì chắc là đáng đấy!

2. Bạn thân có thể thay thế ?
Thân kiểu nào đã chứ!

4. Lần gần đây nhất mà bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc ?
Ngày hôm qua!

5. Màu mà bạn thích?
Colorful lắm ạ! :D

6. Bạn làm gì khi có 1 ngày tồi tệ ?
Đi hóng gió, hít thở ko khí trong lành.

7. Bạn có tin rằng người yêu cũ có thể thực sự trở thành bạn bè không?
Tớ cực kì tin. Và tớ tin là có người cũng tin giống tớ :smile:)

8. Ai là người nhắn tin cho bạn cuối cùng ?
Cháy dở hơi! =))

9. Lần cuối bạn nói với 1 người là bạn yêu người đó?
Viết ra thì mới vài tiếng trước còn nói thì chả nhớ!

10. Nếu bạn phải từ bỏ mọi thứ và chuyển đi nơi khác ngay bây giờ , bạn sẽ làm điều đó chứ ?
Phải từ bỏ thì phải chịu thôi chứ biết làm sao?

11. Bạn có dễ phải lòng người khác không?
Tớ hơi nhẹ dạ tí! Nhưng mà cả thèm chóng chán :">

12. Bạn có nóng nảy không?
Cứ cho là ko đi!

13. Ba mẹ có thật sự hiểu bạn không?
Đôi lúc.

14. Bạn có mệt mỏi không ?
Có ng ko biết mệt à mà hỏi thế?

OFF THE WALL QUESTIONS
1. Khi bực mình hay chửi câu gì?
Mỗi lúc nói 1 cách khác nhau, mà cũng chả phải là chửi :smile:)

2. Có Ipod không ?
Made in China thì có! :D

3.Từng uống thuốc ngủ để dễ ngủ hơn chưa ?
Cần gì phải thế???

4. Lần uống cafe gần đây nhất?
Hôm qua.

5.Bạn nghĩ có người nói xấu sau lưng mình không?
Bụp thẳng vào mặt luôn, sau lưng đã là gì :smile:)

6. Có ai yêu bạn không?
Thế phải hỏi những ng yêu tớ chứ?

7. Khóc nơi đông người ?
Hình như có đứa chưa tốt nghiệp Tiếng Việt.

8. Bạn có dùng những lời mỉa mai không?
Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi mà :smile:)

9. Sống với người cùng hay khác giới sẽ tốt hơn?
Chưa sống riêng với ai bao giờ nên ko biết :smile:)

HYEC 8 tuổi!

,

magnify Thế là đã 1 năm.

SN năm nay không mưa nên đông khách hơn năm ngoái thì phải.
SN năm nay trang trí theo phong cách Vườn trẻ, không có hoa và nến nhưng những dây bạc xoắn cũng lấp lánh không kém và lại còn xoay xoay khi có gió nữa chứ!

SN năm nay không còn phải thực hiện trong vòng 1 tuần nữa, nó đã được lên kế hoạch chi tiết, đã giảm bớt áp lực cho tất cả các nhóm làm việc.

SN năm nay các đội làm việc có những cái tên rất kêu, các đội Ong làm việc năm nay so với năm ngoái thay đổi khá nhiều về nhân sự nhưng mức độ chuyên nghiệp và nhiệt tình thì không hề phải bàn cãi

SN năm nay bánh gato to hơn, đẹp hơn, độc đáo hơn năm ngoái. SN năm nay được ăn 1 miếng bánh gato chứ không như năm ngoái còn chả biết hình hài nó ra làm sao.

SN năm nay không có thời trang ấn tượng nhưng có Nhạc vũ kịch Vườn Ong. Vui không kém, ấn tượng không kém, thú vị không kém. Chỉ có 1 điểm giống là thời gian luyện tập cũng chỉ tương đương như thời trang năm ngoái

SN năm nay không có nhảy sạp nhưng có Snowball. Vừa bớt đi sự vất vả cho những người phải đập sạp, lại vừa lôi kéo thêm nhiều bạn ra sàn nhảy.

SN năm nay không chỉ tiếp tục có Bachata Rueda hot hơn, sexy hơn mà còn có Đồng diễn Latin sôi động và nóng bỏng không kém.

SN năm nay không còn những gương mặt xa lạ nữa, không còn chuyện không biết tên những người biểu diễn cùng mình nữa.
SN năm nay là những gương mặt thân thương, đáng yêu, gần gũi.
SN năm nay là thuộc cả tên và nick name của mọi người.

SN năm ngoái đã tuyệt vời...SN năm nay còn tuyệt vời hơn!!!

Yêu nhà mình lắm!

So much...

magnify Im lặng.
Đôi khi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Đôi khi thấy mình chả là gì, kém cỏi, vô định, mất phương hướng.
Đôi khi thấy nhạt nhẽo, chán nản, buồn tẻ, cáu kỉnh, tức giận.
Đôi khi...
Đôi khi...

---------------
Sắp ghét lắm rồi. Mà thật ra là ghét rồi đấy chứ có phải không đâu. Nhưng mà có quên được đâu, cái bộ mặt đáng ghét ấy lúc nào cũng lù lù xuất hiện, chẹp.
---------------
Nhớ lắm rồi. Những tin nhắn ngắn ngủi ấy giúp giải tỏa, giúp thoải mái. Sao không xuất hiện đi để được nhìn thấy cái mặt thôi. Thề-Hứa-Đảm bảo là sẽ cười suốt mất thôi.
--------------
Thèm lắm rồi. Năm nay thấy bảo tuổi hợp với mấy trò thi cử. Sẽ đạt được thành công nếu dám hi sinh một điều gì đó. Tạm thời là chưa thi cái gì to lắm nhưng mà cũng không hiểu mình có thể hi sinh được cái gì?
--------------
Muốn lắm rồi. Muốn được làm nhiều thứ nó tử tế ra ngô ra khoai hơn tí. Chứ không thì trì trệ kém cỏi quá. Tụt hậu mất thôi. Nghĩ ra cái gì hay ho tí nhỉ?Nhưng mà làm thế nào giờ?
--------------
Gần lắm rồi.
SN HYEC 8 tuổi này.
Đại hội này.
Hotsteps này.
Tháng 6 này.
Tháng 6 với học hành thi cử
Tháng 6 với trẻ con, tập tành, quản lí
Tháng 6 với dự định cần đạt được
Tháng 6 với thực tập, báo cáo

--------------
Mong lắm rồi...từ từ mà gặm nhấm thôi...



Entry for New week!

magnify Nghe Only time!!!

Bỗng nhiên nghĩ tới "Sweet November".

Có phải chỉ khi người ta biết được kết cục của cuộc đời mình, biết được mình không còn thời gian nữa, biết được mọi cố gắng đều là vô ích thì lúc đó biết trân trọng từng giây từng phút, sống tốt hơn lúc nào hết, sống hết mình, làm hết mình, vui hết mình để ngày nào cũng là ngày tuyệt vời nhất?


----
Nghe CXCS - Chủ đề Tình yêu 4.5.09
"Hãy luôn tin vào tình yêu và sống như thế hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống...Thời gian chẳng chờ đợi ai đâu..."

----
Nghe "Changing Partner" - 3.5.09
Cái cảm giác của ngày hôm qua với lần đầu tiên nghe bài hát này khác thế? Thật sự thì đúng là nghe nhạc đúng hoàn cảnh sẽ tạo cho con người ta 1 cảm giác gì đó đặc biệt lắm!

Nghĩ lại thì chả phải cái gì to tát, nhưng vẫn thấy hẫng!

----
Gấu trúc - Có lẽ hình ảnh của thiên thần bé nhỏ ấy, chỉ duy nhất hình ảnh ấy thôi, cùng với nụ cười và 2 cái lỗ dùi sâu hoắm 2 bên má mới có thể làm mình bình tâm lại được...

Thanks God! He is an angel!

He makes me peaceful...

Cháu iu của Dì!

Mood down...

,

1 tuần. Lại sắp 1 tuần nữa trôi qua.

Càng về cuối tuần, mood càng down nặng.

Thử mọi cách rồi mà sao chả có tẹo cảm hứng nào.

Nhăn nhở thế thôi nhưng mà đầu óc leng beng hết cả.

Thời gian gần đây như kiểu bị hâm. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ chả làm cái gì ra hồn.

Đến con bạn nó cũng bảo là dạo này mình có vấn đề. Khỉ thế cơ chứ!

---------

Muốn đến một nơi thật rộng. Hét thật to. Cho nó thỏa cái nỗi lòng.

Làm sao...làm thế nào...bằng cách nào...

Điên quá đi!!! Điên lắm lắm rồi!!! Điên đến bao giờ đây!!!

--------------

p.s: Giá mà ko có cái ngày hôm đấy. tự nhiên lại "nã súng vào mặt hồ đang phẳng lặng" làm gì cơ chứ? để đến nông nỗi này.

HOME!

,

magnify 1 tuần...2 tuần...
Rất gần mà rất xa...
Ngày nào cũng cố gắng phóng xe về nhà...
Dù chỉ là ở lại vài tiếng đồng hồ rồi lại đi nhưng cái cảm giác được nằm xem tivi trên salon trong phòng khách...được online trên chiếc máy vi tính thân yêu trong phòng ngủ...được chạy lên chạy xuống bếp để ăn vụng vài miếng...
Tât cả tưởng như là đơn giản..là bình thường..là nhàm chán nhưng mà thiếu nó thì thấy khó chịu vô cùng...
-------
Cái lợi nhất có lẽ là được đi học gần..rất gần..sáng không phải dậy quá sớm..
Cái lợi nữa là giờ giấc phải qui củ hơn..đến đúng giờ phải đi đón thằng em...không thì nó tan học phải chờ lâu quá...
Cái lợi nữa là ăn ở nhà cô thì ăn đúng bữa..cũng ở nhà nhiều hơn chứ tối không đi đâu nhiều như lúc ở nhà...
Cái lợi nữa là không có máy vi tính nên mình chăm học hơn được tí...
-------
Nhưng mà Chả đâu bằng nhà mình...đến tận hôm qua...
Sau cả 1 tuần mệt mỏi...căng thẳng..lo lắng..hồi hộp...
Cả ngày hôm qua chả được việc gì...
Chả có gì vui...
Cái điện thoại im lìm...
Những câu trả lời đơn giản là không...
Đầu óc căng thẳng...chán nản...mất tập trung...
Không hiểu hôm qua mình nói cái từ "Sh!t" bao nhiêu lần...
Thật là bó tay...
-------
I want to go home...

Nhăn!

, ,

magnify Đầu tuần đấy nhá! Dậy sớm nhá! Đến trường nhá!
Học môn mới nhá! Cô giáo mới nhá! Trẻ nhá, vui tính nhá, giảng hay nhá!
Tình hình tài chính còn được cải thiện nhá!
Được về nhà nhá!
Lên lớp CB nữa nhá! Hôm nay trao học bổng 2 ca cơ mà!
Vui phải biết! Thích phải biết!
---------
Thế mà...
"Mặt mũi làm sao thế kia? Mọi ngày thấy tươi tỉnh lắm cơ mà. Hôm nay làm sao thế?"
"Sao mà nhăn nhó kinh khủng thế kia?"
"Mặt mũi hôm nay gớm ghiếc lắm. Thích dìm hàng thì tùy."
--------
Ừ đúng thật...
Sao thế nhờ...cơ mặt hôm nay nó cứ hoạt động theo chiều ngang...
Tự cảm thấy là chiều nay trán mình phải ti tỉ nếp nhăn...
Tự thấy bản thân mình đang cố gồng lên...để vượt qua cái cảm giác ngổn ngang ấy...
Thời tiết có khó chịu lắm đâu...quạt bật vù vù làm gì đế nỗi nóng nực, bức bối đâu...
Căng thẳng với bản thân...lại có cái cảm giác ấy khi ko thể vượt qua được bản thân...
Nặng nề...khó nhọc...Chuối!
--------
Mắt nhìn vô hồn. Cười cũng vô cảm luôn.Suýt khóc may mà kìm được.
Nhảm nhí. Đáng xấu hổ thế chứ!
"Năng khiếu chỉ là cái ta nhặt được từ lúc sinh ra mà thôi."- Vâng đúng thế! em tự thấy em không có năng khiếu.
Cần cù bù thông minh chả hiểu có nổi không???

Ballerina - Viennese Waltz

,

magnify
Tối nay lớp tập Viennese Waltz đấy mà không được tập.
Cả ngày nay ở Topic Tâm sự hàng ngày hàng giờ có cái link bản nhạc này được quote rất nhiều lần.
Click vào link. Thì ra là Ballerina. Nhạc Viennese Waltz. Bản nhạc quen thuộc từ thời thơ ấu khi mở chiếc hộp nhạc nhỏ xinh và hình ảnh vũ công ba lê nhỉ xinh trong chiếc váy trắng ấy lại hiện ra.
----------
Tiếng piano thánh thót đến lạ kì. Mỗi lần nghe thứ âm thanh diệu kì ấy vang lên là mình lại như muốn thả hồn theo điệu nhạc.
Và có phải là 1 sự tình cờ hay không khi tiếng piano ấy, bản nhạc ấy lại được phối theo điệu Viennese Waltz.

Nhắm mắt lại.
Ta thấy mình như lạc vào thế giới của câu chuyện cổ tích ở nước Áo!

Nơi có cung điện nguy nga, tráng lệ.
Nơi có những khán phòng rộng lớn, với những chùm đèn thật lấp lánh lung linh.
Nơi ấy có những quí ông vận áo đuôi tôm sang trọng và lịch thiệp.
Nơi ấy có những quí bà quí cô váy áo đủ kiểu, đủ màu, cái nào cũng lấp lánh ánh ngọc, ánh pha lê; những mái tóc được vấn kiểu thành những lọn xoăn sóng thật đẹp và kiêu sa.
Và rồi trong khán phòng ấy, khi buổi tiệc bắt đầu, nhạc nổi lên bản Viennese Waltz Ballerina.
Và thế là bắt đầu những vòng xoay...
Tiếng piano sao mà réo rắt đến vậy...lúc khoan lúc nhặt...lúc cao trào...lúc nhẹ nhàng bay bổng...
Cứ chỉ cần nghĩ đến những vòng xoay ấy thôi mà cũng thấy thư thái đến lạ thường...
-----------
Suy đi nghĩ lại thì cũng hay thật...
Không biết từ khi nào mình yêu những vòng xoay ấy đến thế?
Không biết từ khi nào nghe piano lại trở thành niềm hứng thú bất tận đến thế?
Và cũng không biết từ khi nào 2 tình yêu ấy hòa làm một lại mang lại cho mình cái cảm giác nhẹ bỗng thế này...
Căng thẳng ư? Mệt mỏi ư? Buồn bực ư?
Hãy nghe những bản Piano đi nhưng hãy là những bản nhạc có nhịp điệu vui vẻ nhé, như Ballerina này chẳng hạn...
Hãy tin đi mọi buồn lo sẽ tan biến thật nhanh thật nhanh trong chốc lát khi bản nhạc vang lên và bạn bắt đầu những vòng xoay...những vòng xoay ấy như dẫn bạn đến một không gian khác nơi mọi buồn lo, suy nghĩ được đặt lại phía sau, tất cả chỉ còn lại sự nhẹ nhõm của tâm hồn...
----------------------
Có thể bạn thấy VW sao mà khó quá, mặc dù những bước nhảy không nhiều nhưng để thực hiện được nó quả không đơn giản chút nào...
Có thể bạn thấy VW chả có gì thú vị, chỉ xoay vòng vòng đến chóng cả mặt...
Nhưng hãy 1 lần thử đi bạn nhé, bỏ qua mọi thứ, chỉ nghe nhạc, hòa mình cùng điệu nhạc và xoay...bạn sẽ ghi nhớ nó mãi đấy
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31