My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Khi con gai yeu!!!

Khi con gái yêu...yêu hết con tim và tất cả niềm tin...
Tin để rồi bị lừa...để rồi chẳng còn là j` nữa...
Anh đã nói chúng ta ko thể xa nhau...đã nói rằng chúng ta là của nhau...đã nói sẽ chăm sóc cho em...đã nói rằng anh sẽ ko làm em buồn...và anh chỉ khóc cho người anh yêu...
Nhưng tất cả chỉ là sự lừa dối...




Broken heartẤm lắm!!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28