My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Cuối cùng thì trời cũng chịu mưa!

Hè hè nóng quá đúng là mùa hè có khác.Bao nhiêu ngày nay HN lúc nào cũng ở đỉnh điểm 38 ,38 độ C và các nơi khác cũng tương tự.Trong nhà thì cũng phải 33 độ.Thật là nóng...Nhà Trâm thì bình thường cũng được coi là "ngôi nhà nóng nhất họ" cả về mặt chính trị , kinh tế và xã hội ...ạc nhầm đây là nói về nhà con em mà....hì hì hì......nóng cả về mặt nhà nóng và là điểm nóng của cô gi` chú bác tin tức được loan ra cũng bắt đầu từ đây p hí hí và nóng cả về mặt nhà nóng được nhà văn Trâm kiêm nhạc sĩ kiêm ca sĩ sing Viet Rap (nhưng chưa có tác phẩm nào đợi mãi không thấy ra mặt mặc dù đã quảng cáo từ rất lâu lol) miêu tả là Cửa Lò.và tình hình chị ta lúc nào cũng được thoải mái trong cái ổ của mình với cái quạt lúc nào cũng chúi thẳng vào mặt.... trùi trùi ....trong cơn gió nóng bác ta vẫn online rất chi là hoàng tráng ...hè hè ...and chơi game....ko bỏ qua được thời tiết chỉ là một phần nhỏ ..,lại nhớ kiểu thằng Tài lớp ta kêu tổ chức bữa lẩu cả lũ đi ra ngoài nắng cho mát với tiết kiệm nhiên liệu cho nồi lẩu đỡ tốn xiền mà lại được hưởng gió trời thiệt là mát quá(he so cool)....trời thì nóng dường như ai cũng gặp rắc rối với điều đó.Hôm trước gặpDuy ...hè hè ...ông ta kể rất chi là hoành tráng mùa hè nằm khó chịu không thể tả được năm diều hoà mà cứ như j` ý mất ngủ suốt....(không hiểu ông ý kiều j` )....hoá ra điều hoà hỏng ạ hà hà cứ 5 phút nó lại bị rò rỉ nhỏ nước 1 lần mà ông ý nằm ngay chỗ đó ...hà hà hà....nên ko ngủ được...lại còn kêu nằm điều hoà mệt lắm anh không quen...đúng là nông dần chính cống ..nằm điều hoà không thích thích nằm ở ngaòi cho nó nóng ra......Tình hình là mấy bác kia còn thích chán như em đây mới khổ ... lúc nào cũng ôm vi tính ...nên không muốn rời nó...nên phải nằm đệm vào cái trời hè này....hu hu hu ...có ai giông sminh không chứ...nhưng kể ra nằm đệm vào mùa hè cũng thấy hay hay...p
Trời nỗi khổ có vẻ được dụi bớt khi mà cái ông trời nhà ta quyết đinh đổ xuống cho chúng ta được một chút nước mưa...mà ông này ki bo thật...nhỏ được mấy giọt mưa mà đã quát tháo ầm ỹ ...làm dân sợ sét đánh chạy về nhà hết ....nhân tiện nói đến sét...ha ha ha ...ông Hưng kêu nhà hàng xóm ông ý bị hỏng cái TV đi sửa người ta kêu bị sét đánh smile) bó tay ..kể chuyện này với ai cũng cười..Nhưng khuyến cáo bà con để bảo toàn cho việc xem World Cup thì tốt nhất mưa các vị nên rút công tắc ra nhỡ đâu sét đánh thì toi mùa WC hè hè hè...


Cuối cùng cũng mưa chuă bao giờ mình thấy vui khi có mưa như lầnn này...bt mưa hay mang lại cho người ta cảm giác buồn - 1 cái buồn mang mác....
Bố nói ở Quê người ta mong có mưa lắm nhất là trong vụ mùa thiếu mưa thì là cả 1 vấn để nên cứ có mưa là dân quê lại vui mừng..
Đúng là khi người ta mong đợi một điều hay một cái j` đó người ta mới thấy giá trị của nó...mình cũng đâu có ghét trời mưa đâu..chẳng qua không muốn ra ngoài lúc trời mưa thui....còn nhìn trơi mưa thì kết nổ đĩa hè hè hè