My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

1 Tuần sau khi thi xong

Roài cuối cùng cũng kết thúc kì thi đó vừa mừng vừa lo biết điểm 5 môn roài còn 2 môn nữa đang nghe ngóng tình hình trong hồi hộp chắc thứ 2 này biết điểm thôi!!!Lo quá đi !

Hôm thi xong cũng là hôm đưa vụ xì căng đan lớp mình ra họp mấy ông ở phòng đào tạo xuống tấp nập, trùi lại còn ông Chủ nhiệm (nghìn năm mới thấy mặt của ông ta xuất hiện)- mang tiếng chủ nghiệm mà có mấy khi quan tâm đến lớp đâu cơ chứ , lại chưa thấy ông này dạy môn j` nữa , thầy trò mà chẳng thấy giao lưu bao h` (chẳng hiểu mấy cái dạng DH và CD này giáo viên chủ nghiệm kiểu j` mà sao lớp mình gặp phải ông này chán quá)

Họp lớp j` đâu mà chất vấn tụi nó kinh quá :
-Em ... đứng lên đọc bản kiểm điểm trước lớp và nhận hình phạt j`???

Sau một số học sinh - tức bạn tui lên đọc và tự nhận hình phạt thì đến 1 bị can ko nhận mình có tội lỗi j` trong vụ này...Mấy ông ý liền lấy gọng kìm ra đe doa - chít đe dọa rất chi là logic nhé (bái phục) có tang chứng vật chứng đàng hoàng.

Mấy ông hỏi gay cấn .... mỗi khi con bé kia trả lời là lại bắt đầu ... "lớp trưởng đâu em ghi vào cho thầy".COn bé nói 1 câu là lại "em ghi vào".

ABC....XYZ chán quá họp lớp xong nhanh nhanh để còn đi SN con "Hạnh phép thuật" cái nào lâu quá.Thi xong từ lúc 10h30 mà bi h đã 1 h ròai vẫn chưa họp xong.

Sau 1 hồi chất vẫn căng thẳng thì thầy đưa các tội danh của các thành viên liên quan lên trước lớp để biểu quyết ... biểu quyết xong ông ý còn đây chỉ là lấy ý kiến tham khảo thui chứ chúng tui vãn phải đựa vào nhà trường nữa - thế thì mấy ông biểu quyết làm cái quái j` mất thời gian

Ròai cuối cùng cũng đc ra về ... chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu cả vẫn con bê bối lắm!

Vừa bước ra khỏi cổng trường mẹ gọi điện :
-Hôm nay có về nhà ăn cơm ko (chết thật mẹ hôm nay nghỉ ở nhà mà quên ko gọi điện cho mẹ cry) Làm mẹ giận quá hu hu cry ròai cúp máy luôn ko thèm nói chuyện với mình ... sợ quá đi cry (chưa bao h thấy mẹ giận như thế ! )

Tự nhiên thấy ko thoải mái quá ~~>chán luôn .Con "Bình xà beng" thì lại lấy xe mình về nhà nó roài mình h` mà về thì cũng chẳng biết về kiểu j`.Ngồi nghĩ nghĩ thế mà thằng Đạt - "sư cọ mốc" đi kiểu j` mỗi đứa 1 đường - lạc nhau mới đau chứ.Lúc mình quay lên thì thấy cậu ta đi phăm phăm ko cần biết trời đất j` cả tụi khi thì kêu: "ông Đạt tụi nó đâu roài" ông còn chỉ rất hiên ngang ở trên kia kìa.May mà ngay lúc đó mình tỉnh ngộ roài khai thông trí óc cho thằng cọ mốc ko nó còn đi xa nữa.Thế là nó đi cả 1 vòng dài ngoằng mới tới nơi bác Huyền còn gọi nữa chứ (tụi này đi đâu mà còn đến nhanh hơn mấy đứa Đạt này).

Cuối cùng cũng tới điểm hẹn cả lũ ngồi ăn uống bẹt nhè - thằng Tài và Phong nhìn ngay ra quả vòng "anh hùng thành Rome" của mình đòi xem hic hic có phải xem ko đâu chứ mấy ông còn đeo roài còn nắn nắn bóp bớp lát sau nhận lại chiếc vòng ui thôi cái j` thế này méo méo ko còn nhận ra nó nữa...Thế là lại phải nhờ đến bàn tay của j` Khánh .Sau 1 hồi đánh lộn với nó thì nó cũng trở về nguyên dạng .Nhưng mà bi h đeo nó cứ lỏng lẻo kiểu j` ý - đúng là 1 lũ phá hoại cry .... bigsmile bigsmile bigsmile

Roài thì cuộc vui cũng đến lúc tàn.Lại đứa nào về nhà đứa nấy hẹn nhau ngài hôm sau sang nhà bác Minh cả lũ chơi cá chọi.Mà hôm sau có thấy ai đâu thấy có Linh đen với j` Khánh sang.Lúc thấy j` Khánh sang cũng đã 9h sáng roài ko thấy bác Huyền đâu lạ quá thấy mỗi j`Khánh đến 1 mình đang hỏi han thì thấy con Linh đen sang.Mà hẹn nhau nhà ông Minh cơ mà sao cứ vào nhà mình hết thế này mặc quần áo ở nhà tiếp bạn ngại chết đi dc bigsmile .Ngồi buôn chuyện với j` và Linh 1 lúc thì gọi điện sang cho Minh mà có ai ở đó đâu.Ngồi xem ảnh con bạn mình 1 lát thì j` với Linh sang nhà Minh hỏi tình hình hôm qua đi thế nào dc công chuyện j` ko roài cũng về luôn...

Bắt đâu tuần nghỉ ở nhà (nghe tưởng nghỉ hè roài ai dè tuần sau đến học tiếp hic hic ).Nhưng có 1 tuần nghỉ sau thi cũng thích phết!.
Từ hôm đó đến nay toàn đi chơi với mấy con bạn cũ và Trâm thui.
Hôm trước đi cùng Trang Xương sang nhà Hoa điêu chơi trùi gặp con bạn nó ở đấy hic hic cao tận 1m7...mấy đấy mình đứng đến tai nó hic hic sao mà cao thế.Ở trong nhà thì chẳng ai nhìn thấy ra ngoài đi cùng nó hic hic cao ko thể tả đc.
Chẹp cả 1 lũ 4 đứa đứa nào cũng cao có mình thấp nhất cry đi cùng tụi này ngại quá đi p ... hè hè hè ... nói thế thôi thế mà thành ra lại hay đó nhé đi dạo 1 vòng hồ raòi ăn nộm roài ăn kem nói bao nhiêu là thứ mấy con quả là lâu ngày mới gặp nhau có khác tay bắt mặt mừng... sau 1 hồi nói chuyện thì Trang xương phát hiện ra từng gặp bạn của Hoa điêu ko những thế mà còn từng nói chuyện roài cơ hic hic hic thế mà mãi mới nhận ra.Lâu lắm roài cả lũ mới có dịp dạo bước trền hồ như lần này thật vui vẻ nhớ ngày nào 3 con vắt vẻo ngồi ở hồ buôn chuyện roài cười ha há hô hố thế mà mấy ông tây balô lại xin chụp 1 tấm chứ ngại quá bigsmile .Mấy bà già bên cạnh còn nói thêm mấy câu ngộ ko tả đc(mà lâu quá chẳng nhớ bà ý nói cái j` nữa,3 con ngồi nghĩ mãi mà chẳng ra thế là thôi kệ luôn)mà có cái Hà cao này đi cùng nên lại ko nói chuyện hồi xưa đc nhiều.Nghe nói hôm nay Hà đi interview cho showgame mới trên vtv3 mà anh Việt nhà Hoa điêu phụ trách chắc là con bé cũng được đi nhưng từ chối nên Hà đi thay .Thấy cái này cũng khó phết cả 1 đống người mà chọn có 2 người.Mấy con này ngồi nói chuyện cao siêu ko tưởng được toàn chuyện bà này bà kia ròai người mẫu roài hoa hậu hic hic hic mấy chuyện này mình biết quái j` đâu chứ lại ngồi buôn chuyện với Trang xương thui.Đến h `cả lũ đi về nhưng hơi tiếc đang định rủ cả lũ khi nào sang nhà Hà chơi biết nhà biết cửa và còn xem Trang xương giới thiệu về ngôi trường thân yêu có cái bể bơi giá rẻ bất ngờ 8k 1 người hic hic hic nhưng mà chưa lên được nhà con này xa quá!

Hôm nay Trâm sang nhà mình chơi lâu lắm roài chị em mới ở cùng nhau toàn gặp nhau 1 chút ròai đi về luôn nhớ hồi xưa 2 chị em toàn ngồi làm mấy trò linh tinh nào là búp bê lol lol lol lại còn thiết kế đồ cho nó nữa chứ .He he bao nhiêu là mẫu , thời trang hết sức model bigsmile .Lại còn những buổi ngồi làm thiệp 2 chị em ra sức ra công làm thiệp xấu điên với mọi người nhưng hết sức đẹp với chị em tui (bi h vẫn còn giữ nữa nè),nhiều nhiều sao nhiều thế nhỉ bigsmile.Rồi mình nhớ cái thời đau khổ mấy đứa nhỏ trong nhà ngồi gấp hạc (ng` ta bảo gấp 1000 con sẽ thực hiện được 1 điều ước - nhưng chị Thùy bảo với chị ý thì chỉ cần gấp 1 con với sự chân thành của mình là đủ) nhưng với mình thì cái nào cũng là sự chân thành cả nên lại càng muốn gấp nhiều để điều ước đó trở thành sự thật(chính vì cái sự điên này mà con bạn mình cũng phải ngạc nhiên bigsmile nhưng kệ chứ chẳng mấy ai hiểu được đâu mà wink bigsmile ) ---- Ui chết lại luyên thuyên roài bigsmile bigsmile bigsmile
Nhớ hồi xưa 2 chị em đón giao thừa Tết tây 2 chị em chúc nhau đủ thứ ròai còn rủ nhau đi đánh răng rửa mặt rửa một số thứ khác he he he cho năm mới đẹp đẽ sạch sẽ lol lol lol ..... trời kỉ niệm tự nhiên trà về nhiều thế ko biết hu hu hu nhớ hồi xưa quá.Điều mà cả 2 chị em đều tiếc là ko có máy ảnh để chụp trong những khoảng khắc quan trọng như thế nên 2 con quyết định đi chụp cả đống ảnh HQ trùi trùi mất 2 tiếng đồng hồ để chọn font và tạo kiểu dáng bigsmile .Thành quả đạt được là đống ảnh em post lên blog cho bà con cùng xem (khoe mà nhớ khen nhé ! bigsmile )

Ha ha ha Rồi cũng đến ngày đi lấy bằng nghe oai chưa - lấy bằng lái xe lol lol - người lớn hóa roài đó.2 con cầm tấm bằng mà lòng phơi phới tự hào.Qua bao thăng trầm khổ cực để có đc cái bằng thấy quý cái bằng này vô cùng đến nỗi nó trở thành vô dụng trong cuộc sống.từ khi có nó đến h` có thèm vác nó đi đâu cơ chứ cứ treo nó như huân chương trong nhà thui.Mà làm cái này làm j` nhỉ mình có hay ko có vẫn rin rin trên đường đấy thui có sao đâu bigsmile

Hôm thứ 5 hẹn nhau đi chơi với H cuộc hẹn bất ngờ đầy tự phát gọi là đi chơi thật ra đi mua đồ ạ sad .May mà mẹ mình ở nhà để xin tiền chứ ko thì đi ngại chết.Đi đi lại lại vào mấy shop wen thuộc roài ghé qua vài shop hay hay roài lượn lờ định ăn uống cái j` đó nhưng sợ ko đủ tiền mua đồ nên có nhịn dự tính đợi mua xong đồ thì sẽ đi ăn cái j` đó mát mát ai dè hic hic thằng người yêu nó gọi điện 2 anh chị dở giọng yêu dương dỗi dỗi ạc ạc ạc tình củm ko chịu được roài xong kế hoạch đập phá roài nó té về nhà ngay đc bỏ mặc con bạn p(mày đọc được thì cải tổ đi nhé he he he)

Thui hôm khác đi típ may mà cũng gặt hái đựợc 1 số đồ đạc khá bắt mắt he he he nên cũng vui chán!(kể chuyện thế cho mọi người thương mình thôi p )

Rồi đến mấy hôm đi bơi với Trâm đúng là relax bigsmile yeahhh nhưng mà đến bể bơi 2 con ko biết bơi đứng nghịch là chính rồi nhìn tụi nó bơi để học hỏi bigsmile he he he ai bảo nhìn ko phải là học bơi nào . Thoái maí nhưng cũng không thể nhìn người khác bơi mãi được 2 chị em quyết định cải cách hành chính bigsmile cả 2 cùng nhau tập luyện khi nào tu thành chín quả thì thả ra biển để bơi thi với cá mập ha ha ha ha ha lol lol lol
Hôm nay lại 1 ngày đi bơi đi chơi roài ngồi online nhưng ở nhà Trâm chứ ko phải nhà mình thấy điều j` đó thanh thản chưa phải lo nghĩ j` nhưng mai thì hơi sợ đây sẽ biết điểm của 2 môn còn lại ko hiểu có phải thi lại ko nữa .....
Àh có 1 tin vui cho mình yeahhhhhhhhhhh yeah yeah yeah yeah lol lol lol hè này lại được đi nghỉ mát ròai đi Cửa Lò với cả 1 ekíp kỹ thuật năm nào làm bộ bài thui he he .Chơi bẹt nhè vui tẹt ga yeahhhh .Mong gặp mọi người quá ko hiểu năm nay Linh cao có đi với đoàn ko nữa yeahh kệ đi hay k vẫn vui bigsmile yeahhhhh....