Tho cho ngay` cuoi'
Tuesday, June 20, 2006 3:06:16 PM
Rồi một sớm trời trong như nước mắt
Cô giáo văn gấp giáo án dặn dò
"Các em rồi sẽ trở thành người lớn
Buồn vui và âu lo"
Bạn đưa áo cho tôi ghi lưu bút
Nét chữ thần quen giữ lại để rồi
Ai đứng lên đọc thơ tặng lớp
Giọng ai buồn xa xôi
Rồi tiếng trống và trang thơ gấp lại
Tay rời tay,nặng bước chân về
Ai đứng giữa màu hoa phượng đỏ
Cồn cào một khúc hát say mê
Cô giáo văn gấp giáo án dặn dò
"Các em rồi sẽ trở thành người lớn
Buồn vui và âu lo"
Bạn đưa áo cho tôi ghi lưu bút
Nét chữ thần quen giữ lại để rồi
Ai đứng lên đọc thơ tặng lớp
Giọng ai buồn xa xôi
Rồi tiếng trống và trang thơ gấp lại
Tay rời tay,nặng bước chân về
Ai đứng giữa màu hoa phượng đỏ
Cồn cào một khúc hát say mê












