My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Đi chơi vui và buồn




Đã lâu lắm rồi cả lũ không có 1 buổi đi chơi vui vẻ.Hôm nay sao bao cuộc thi cử trong nhóm đứa mấy đứa cũng thi lại :frown: .Nhưng kệ chứ thi lại thì thi lại thê' mà trong nhóm số người có học bổng cũng khớ khớ.He he sau 1 hồi lao động tài trường thì mấy đứa đi bù khú .Chài ơi có biết hát đâu suốt ngày dắt nhau vào Karaoke ạc ạc.Nhưng được cái nghe hội này hát hay quá phê roài!J` Khánh ngồi không hát mấy (lạ quá! lạ ghê!) J` nhương` mấy đứa àh.Chèo từ hồi J` bị mất giọng J` không muốn hát mấy đến khổ thân(ước mơ của J` là trở thành ca sĩ mà :frown:).Ngồi nghe Đạt xít và Bình hát hay quá ko chịu nổi lại còn ông Tài nữa.Chơi trò độc chiêu hát bài "tình mẹ" ạc ạc đỉnh cao mặc dù mình không thích thể loại này.Ông Tân thì hát cũng bt nhưng mà đang hát lại còn làm trò ~~> bị đạt đầu vào thành tường (mặc dù cái thành nào đã được bọc đệm mút nhưng đập vào đúng đoạn nó cứng cứng lol )
Cả nhóm hôm nay ăn khao bằng tiền học bổng của thằng Tân (ai bảo nó cao nhất = tiền nhiều nhất).Roài J` Khánh kêu nếu năm nay nó thi đỗ DH thì cả lũ sẽ đi khao nó 1 bữa nếu không thì ngược lại.Cùng lúc đó mình với thằng Đạt xít cùng phát ngôn 1 câu : "trách nhiện nặng nề" ~~> cả lũ cười lăn ra mà mình với nó cũng thấy ngạc nhiên trungf hợp quá đi.Lại giống kiểu ngồi cạnh J` Khánh đang ngồi 2 anh em cùng đổi tư thế mà đổi cùng kiểu mới lạ chứ (hôm nay như kiểu ngày trùng hợp hay sao ý!)
Hát hò chán chê cả lũ :"đói, đói ,đói".He he thế là alêhấp đi ăn bún chả thoai.Ngồi ăn bún chả với hội này cúng không yên.Người ăn khoẻ nhất Tài ăn tận 3 đĩa bún.Sau đó lại còn dở chứng thách thằng Tân uống hết bát mắn thì cho nó 10k.Thằng Tân thfi không dám roài he he nó lại chơi đố ngược lại thằng Tài chứ (thằng này ăn khoẻ mà đã đố thì làm luôn bigsmile).Và thế là chú ta chơi ngon lành bát nước mắn còn chú Tân tiếc he he.Ai bảo cá chú Tài làm chi.

Đến 3 h roai` có mấy đứa bị lôi ra hội đồng kỷ luật thì hôm nay 3 h sẽ phải lên họp khoa để chất vấn và ... xyz.Thằng Tài và Tân tranh thủ lúc này vào chơi game 1 tí còn lại 5 đứa dắt nhau đi uống nước.Chẳng nhớ lúc đó làm j` nói j` nữa nhưng cảm thấy thư thả he he thế là vui bigsmile.Ngồi 1 lát thằng Đạt thì lên công ty nên mình mà J` Khánh đưa bình và Phong lên trường.Vừa đến nơi 1 cái J` lôi lăn lạnh ra lau:lol:.Lúc này cả lũ lâu lấy lâu để.Hic đường bụi quá nên thành ra cái khăn đen xì lại còn đi từ sáng tới h` ko thèm vè nhà mà (may hôm nay rút kinh nghiêm lần trước gọi điện về cho mẹ bigsmile )
Bi h mới thấy chú Tài vật vã với cái dống nước mắn trong bụng ạc oẹ.Mặt chú đỏ bừng.Hic hic cá nhau là thế đó lần sau thì chừa.Đang trên đường đi về thì J~ lại rủ thôi quay lại xem hội này có sao ko hay tình hình thế nào.

Chất vấn khá gay go.Chất vấn xong ông Phong thì ông ý giống kiểu yếu yếu nên bị đột quỵ sợ quá đi.Cả lũ kéo nhau ra đưa nó vào bênh viện.May cái bệnh viện ngay sát vách.Sang người ta cho thở Oxi.Lúc đâu trông nó cũng yếu.Mọi người bảo con gái thì vào dế hơn rồi động viên nó vài câu mọi chuyện ổn cả roài.Mình cũng chẳng biết nói j` nữa nhưng cái cảm giác ở trong bệnh viện sợ cực kì.Từ hồi vào bênhk viện với anh Thành không bao h muốn bước chân vào bệnh viện nữa.Giống lần trước đi khám sức khoẻ ở bệnh viện mà bao nhiêu ngưòi động viên mới dám đi :frown:
Vào với Phong thì cũng không biết nói j` lúc đó cũng đang có mẹ Tân ở đó cho nó uống chút sữa thì mình cũng chỉ biết cầm tay và nói an ủi nó vài câu.Hỏi ra mới biết hôm qua cu cậu ngủ muộn tận 3 h sáng mới đi ngủ.Với lại chuyện này chắc cu cậu cũng suy nghĩ nhiều ,lại còn giấu bố mẹ không cho biết tình hình trên này thế nào nữa chứ + ăn uống kham khổ(theo lời mẹ Tân nói thế).Đến khi xong họp khoa thì lũ kia kéo nhau ra cái Bình thì có hẹn đi chơi hic mình lại phải hộ tống nó chứ thật sự lúc này muốn ở lại để xem tình hình thế nào quá nhưng thôi đi về cũng phải tại xin phép cũng chỉ mới xin phép buổi trưa thoai mà bi h cũng đã muộn đến h` cơm mọi người lại kêu.Thấy hơi... nhưng đi vậy biết ngay mà vừa ra khỏi cổng 1 cái là nhà gọi (hic đoán không có sai tẹo nào)
Về đến nhà mở máy tình nhưng không thể nào chơi được thất mệt mỏi vô cùng lại còn cơmvới nước xuống nàh ăn cho lấy lệ roài biến lên nhà luôn.
Ngồi nói chuyện 1 chút mà cũng không muốn nói nhiều nữa.